Mẹ đã biết thế nào là hạnh phúc kể từ khi có con trong đời. Cám ơn vì Con đã xuất hiện trong cuộc đời ba mẹ. Con thông minh và đáng yêu vô cùng. Mỗi lần nhìn con mẹ cảm thấy niềm hạnh phúc dạt dào. Mẹ còn nhớ như in cái khoảnh khắc đáng nhớ ấy, khi chuẩn bị vào phòng sinh mẹ vừa hồi hộp vừa sợ, lúc rặn được một hơi, mẹ đã rất mệt và đuối, bác sĩ bảo mẹ " Con của cô ra tới mũi rồi nè, nếu cô không rặn nữa là bé sẽ ngạt đó". Lúc này bản năng làm mẹ trong mẹ trổi dậy, mẹ như bừng tỉnh, mẹ lấy hơi và cố gắng hết sức có thể. Rồi khi nghe con cất tiếng khóc mẹ đã rơi nước mắt vì mừng vui và hạnh phúc, bác sĩ đưa con lại gần mẹ, nhìn con mà mẹ xúc động nghẹn ngào. Rồi Ngày lại qua ngày, con lớn lên trong tình yêu và niềm hạnh phúc của ba mẹ. Giờ đây con đã là một chàng trai thông minh, khỏe mạnh, cũng rất biết yêu thương ba mẹ. Dù đôi khi công việc có mệt nhọc nhưng cứ nghĩ đến con mẹ thôi là mọi mệt nhọc đó lại tan biến hết. Mẹ mong tương lai con trở thành một bác sĩ giỏi, có thể chữa bệnh và cứu giúp cho mọi người, giúp cho những con người có hoàn cảnh khó khăn có một sức khỏe tốt hơn. Ba mẹ sẽ chăm chỉ làm việc để con có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng tương lai mong ước của mẹ sẽ trở thành hiện thực con nhé !


webtretho


webtretho


Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Phương


Tình trạng: Nuôi con nhỏ


Họ tên con:Hồ Hoàng Minh Đăng


Ngày sinh của con: 27/12/2011


Email của mẹ: @Yahoo.com">ngocphuong250985@Yahoo.com


Facebook của mẹ: https://www.facebook.com/bbpham.nguyen