Con chính là sự kết tinh từ tình yêu của ba mẹ. Nụ cười hồn nhiên của con trai chính là hơi thở và là nhịp đập của trái tim mẹ, là động lực giúp mẹ làm việc hăng say dù là trời mưa hay nắng. Con trai àh! Có thể mẹ không là người hoàn hảo để có thể mang cả thế giới hay hái sao trên trời đến cho con, nhưng con có biết không? Vì con chính là khởi đầu của hạnh phúc, là giấc mơ, là hạt giống hy vọng của mẹ, sẽ cố gắng dành cho con những gì tốt nhất nhé con trai!


[url=http://postimage.org/


Có muôn ngàn khái niệm về hạnh phúc. Hạnh phúc là gặt hái được thành công trong công việc, là có nhiều tiền, có quyền cao chức trọng trong công việc hay là có tất cả mọi thứ trong tay,... nhưng đôi khi cũng có những thứ hạnh phúc rất đơn giản, bình dị như được làm và sống theo sở thích của mình. Với mẹ, niềm hạnh phúc lớn nhất là ‪gặt hái được con. Không hạnh phúc nào lớn hơn khi mẹ được nhìn thấy con lớn lên khỏe mạnh vui chơi từng ngày, mẹ cảm nhận được từng giọt hạnh phúc lan tỏa trong tim. Mà những yêu thương, ngọt ngào của con là những dấu ấn sáng mãi cùng năm tháng.


g=">g">http://s2.postimg.org/etybfnotl/image.jpg


Thế là con đã ở bên mẹ được 4 năm lẻ rồi đó nhok àh. Từng ngày từng ngày trôi qua là những tháng ngày hạnh phúc vì thấy con yêu khôn lớn. Mặc dù, có những lúc con ngoan ơi là ngoan, cũng có lúc con bướng lắm, nhưng lúc nào con cũng đáng yêu cả, mẹ yêu từng lời ăn tiếng nói, yêu những giấc ngủ say nồng của con. Ấy vậy mà, dạo gần đây con không được khỏe mạnh như trước nữa, cứ hay ốm vặt liên miên hết cảm ho, sổ mũi lại đến đầy hơi,… Mẹ phải mấy phen sốt gió vì sợ và lo lắng cho con, bởi khi con ăn vào cứ nôn thốc nôn tháo, ăn gì cứ trào ngược ra tất cả, để rồi con lại sụt cân,.. mẹ nhìn mà đau thắt cả lòng. Như một bản năng, mẹ tìm nguồn dinh dưỡng quý giá nhất đó chính là sữa công thức phù hợp với con nhằm giúp con hấp thu tốt, ăn ngon miệng và nâng cao kháng thể cho con, để con có được nhiều sức khỏe, để tuổi thơ của con được trọn vẹn như mẹ đã từng có bên những bờ tre, ven sông quê êm ả của ngày xưa thật trong trẻo đầy ngọt ngào yêu thương mà mẹ đã ôm ấp cho tới bây giờ… Ôi con trai ơi! Mẹ như bắt được vàng khi tìm thấy sữa BiomilPlus4 rất phù hợp với tình trạng hiện tại của con. Và rồi điều kỳ diệu lại xảy ra với con, mà cho đến bây giờ dù đã qua hơn 2tháng mẹ vẫn tưởng như ngày hôm qua, rằng con đã ăn ngon miệng, ít ốm vặt cũng như trào ngược hay nôn trớ kia nữa, hấp thu cũng tốt hơn, cân nặng có nhích lên ít,... Mặt khác, mẹ được biết Biomil là loại sữa công thức dinh dưỡng được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu - là những nước văn minh, hiện đại,… không biết có phải vì thế mà khi con uống sữa được sản xuất từ Châu Âu cũng bị ảnh hưởng theo, con không chỉ ngoan, rất tự lập mà còn biết giúp mẹ làm những việc nhỏ nhặt như vệ sinh cá nhân, nhặt rau, quét nhà… Mẹ không biết phải nói lời nào để cảm ơn đến cô bán hàng đã giới thiệu mẹ sản phẩm tuyệt vời, và cảm ơn chân thành đến cô chú anh chị công nhân trong tập đoàn FASSKA của Bỉ đã không những sản xuất ra dòng sữa Biomil dinh dưỡng mà còn sản xuất bằng cả tấm chân tình như thế nên con của mẹ chăm ngoan hơn. Không hạnh phúc nào bằng khi tìm thấy thấy được dòng sữa công thức phù hợp với con, khi hàng ngày nhìn được thấy thiên thần nhỏ của mẹ lớn lên, đang thay đổi từng ngày một, cứ tiếp tục theo đà này chắc con sớm khỏe mạnh, ngày càng chăm ngoan và thông mình hơn thôi!



Nhok của mẹ àh! Nhà mình nghèo nhưng mẹ sẽ dành cho con những gì tốt đẹp nhất nên cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn mỉm cười nhé con yêu! Bởi khi con cười là lúc con toả sáng và đáng yêu nhất... Cám ơn trời đã cho con đến bên mẹ, mẹ sẽ làm tất cả vì con, để con có được cuộc sống tốt đẹp nhất, mẹ yêu rất nhiều zai yêu của mẹ!


:-* :x


Thông tin kèm theo


Họ tên mẹ: Đỗ Thị Yến Oanh


Tình trạng: Nuôi con nhỏ


Họ tên con: Đoàn Đỗ Nam Anh


Ngày sinh của con: 26/12/2010


Email của mẹ: @gmail.com">yenoanhdt@gmail.com


Facebook của mẹ: https://www.facebook.com/seabird4645