Bé nhà mình năm tới vào lớp 1. Tuy là con trai nhưng bé lại hay mắc cỡ trước đám đông. Vừa rồi mình có may mắn được gặp 1 nhà tâm lý. Nhân dịp đó thì mình tranh thủ hỏi chị đủ thứ chuyện, đặc biệt là về tâm lý của cu cậu 5 tuổi nhà mình. Sau đó mình về nhà..mình đã áp dụng từ từ và bước đầu đã thành công rồi đấy. Nhưng mà nè..thực tế thì mỗi bé tính cách mỗi khác nhau, bé nhà mình sau khi mình tìm hiểu mình mới biết thực ra con mình không phải là 1 cậu bé nhút nhát mà là 1 cậu bé rất tình cảm. Con sợ đám đông và không tự tin vì có 1 lần mẹ dẫn con đi siêu thị, con thấy 1 bạn tầm tuồi con đi lạc cha mẹ khóc quá trời. Và con bị ám ảnh việc nếu con đi lạc trong một đám đông, không tìm được cha mẹ, con sẽ bị giống như các em bé ăn xin hay đứng ở ngã tư đường xin ăn, và con sợ vì nghe nhiều người kể về những em bé đó. Sau khi tìm hiểu thì mình cũng phần nào nhận thấy cái sai ở mình hay hù con nếu không ngoan sẽ như các em bé ấy. Mình đã ngồi nói chuyện cùng con, tích cực đưa con đi chơi công viên, vui đùa cùng bạn bè, cho con sinh hoạt tại nhà văn hóa thiếu nhi và chỉ con các cách phòng vệ cơ bản, kiến thức cơ bản nếu chả may con đ lạc, con bị bạn đánh .................. các mẹ đã trang bị những kiến thức gì cho con mình và làm cách nào để con vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân thì chia sẻ cho mình và các mẹ khác học hỏi nhé. Mình thì có 2 bé, bé lớn là bé trai, bé nhỏ là bé gái. Tuy bé nhỏ còn nhỏ nhưng cách chăm sóc bé trai sẽ khác bé gái. Ai có kinh nghiệm gì hay cho mình xin bí kíp nhé. Mình cám ơn.