Nếu mẹ cảm thấy con mình thật khó dạy, cảm thấy không thể nào nhẹ nhàng cùng con trong 5 phút thì mẹ hãy đọc bài viết này nhé
Trước khi mẹ nổi giận với con vào buổi sáng, khi con cứ đòi mẹ mặc quần áo. Khi con cứ đòi nắm tay mẹ đi xuống cầu thang, Mẹ phải hiểu rằng. Con chỉ muốn được gần mẹ, được mẹ yêu thêm một chút. Thay vì mắng con, mẹ phải dậy sớm hơn, chuẩn bị nhanh hơn và đánh thức con sớm hơn một chút.
Nhiều khi mẹ nổi cáu với con vì một lỗi rất nhỏ, thực ra chỉ là mẹ đang muốn tìm một chỗ để trút giận. Mẹ phải nhớ rằng, con là chỗ để chút yêu thương chứ không phải giận dữ. Con ko phải là tất cả lí do để mẹ cố gắng làm việc nhưng là là lí do lớn nhất. Thế nên, nếu mẹ lấy lí do công việc để trút giận lên con thì có lẽ là mẹ đang đi quá khỏi mục tiêu của mình.
Nếu như mẹ bảo con phải xin lỗi khi sai, thì mẹ cũng phải xin lỗi con khi mình không đúng. Mẹ không thể cho mình cái quyền luôn đúng, còn con luôn sai.
Thay vì nổi nóng và quát con: con làm cái gì thế này, thì mẹ phải hỏi con: vì sao con làm như thế. Mọi việc đều có nguyên nhân của mình, con cũng vậy. Biết đâu, trong độ tuổi của con và trong hoàn cảnh của con, mẹ cũng sẽ làm như thế.
Nếu như mẹ biết quát mắng và ra lệnh thì mẹ cũng phải biết nói lời cảm ơn, khi con biết dọn nhà dù chưa thật gọn, khi con lau nước dù chưa thật sạch. câu cảm ơn là không mất tiền, nên mẹ có thể dùng thoải mái,ko phải đắn đo.
trước khi mẹ cáu giận vì việc con thay quad nhiều váy áo trong ngày, một cách ko cần thiết mà mẹ không thể hiểu nổi vì sao thì mẹ hãy nhớ rằng, ai cũng có cái thời như thế. Mẹ cũng đã từng như vậy thậm chí cho đến hết cấp 3.
Trước khi mẹ giận, mẹ hãy nhớ đến khuôn mặt của con, mẹ luôn yêu khuôn mặt ấy biết chừng nào. Mẹ hãy nhớ đến những điểm tốt của con: một cô bé chững chạc nhưng hay cười, cá tính nhưng dịu dàng tỉnh cảm. đặc biệt là yêu mẹ rất nhiều.
cho dù trong ngày, có việc gì xảy ra đi chăng nữa thì mẹ cũng ko được mang tức giận lên giường. Con vẫn luôn mong mẹ ôm, mẹ hôn lên trán và nghe mẹ nói: mẹ yêu con rất nhiều.
