Con thích thầy giáo vì thầy đẹp trai lại rất dễ thương? Con có thể gọi thầy là anh không mẹ?



Nghe con kể, mẹ cũng lập tức cảm thấy rất thích thầy giáo của con. Đẹp trai thì ai cũng thích rồi, nhưng chẳng phải ai đẹp trai lại cũng dễ thương và ngược lại cũng vậy, chẳng phải ai dễ thương cũng đều đẹp trai. Một thầy giáo được khen đẹp trai, chắc không khó, nhưng được khen dễ thương thì chắc là rất khó. Bởi vì là thầy, vốn phải rất nghiêm khắc, phải giảng dạy hay, phải biết đối xử công bằng và vị tha với học trò mới có thể được các con cảm thấy là thầy dễ thương.




Ảnh: Internet.



Chuyện xưng hô như thế nào là không chỉ là một quy định. Những người được gọi là thầy cô là những người mang đến cho chúng ta kiến thức mới, dạy dỗ, nâng đỡ chúng ta trưởng thành. Dù trẻ thế nào, mẹ chắc chắn là thầy cũng hãnh diện và tự hào khi được những đứa trẻ như các con gọi bằng Thầy với tất cả lòng kính trọng và yêu thương. Thầy cô có thể vì còn trẻ nên sẽ có những phong cách thoải mái, phóng khoáng hơn, sẽ khiến các con thấy gần gũi hơn, nhưng đừng vì thế mà trở nên quá suồng sã hay… giỡn mặt, để người ngoài nhìn vào thấy không hay mà chính các con mắc lỗi với thầy, thầy mắc lỗi với những quy định của trường lớp.



Các con là những đứa trẻ đang tuổi lớn lên, thầy giáo lại trẻ nên chắc chắn là các con sẽ có tình cảm gần gũi, yêu thương thầy giống như người em với anh trai. Điều quan trọng là dù gọi thầy cô thế nào, các con, bên cạnh sự yêu thích, mến mộ, cũng phải giữ lòng kính trọng, biết lễ phép và vâng lời thầy cô. Các con còn nhỏ, chưa hiểu hết giá trị thiêng liêng của hai tiếng “Thầy - Cô”, nên mới cho rằng cách gọi đó “không bằng” hai tiếng “anh - em”. Với những người từng lớn lên và trưởng thành nhờ những bài giảng của các thầy - cô, hai tiếng thấy - cô bao giờ cũng vô cùng thiêng liêng, cho đến suốt đời. Chắc là con sẽ không muốn làm thầy thất vọng và buồn lòng, khi không được các con gọi bằng Thầy và Cô, phải không con?