Dạo gần đây cư dân mạng đang cự kì thích thú trước trận đòn của một bà mẹ dành cho cậu con trai… còn cao lớn hơn cả mẹ.






Phần vừa đau vừa vui nhộn nhất có lẽ là khúc mẹ cho con trai tự chọn số roi phạt cho mình. Anh chàng chọn 1 và người mẹ đã “khuyến mãi” thêm 2, thậm chí mẹ còn bắt cậu con quỳ khoanh tay xin lỗi như học sinh tiểu học. Cuối cùng là lời cảnh báo lần sau đi chơi không nói nhà biết thì con sẽ bị ăn đòn tại chỗ, mẹ cũng nói thêm là khi đó đừng trách bị mất mặt với bạn bè… đừng nói cha mẹ bất lịch sự… Mẹ tôn trọng con, cho con đi chơi, để uy tín cho con với bạn bè nhưng đổi lại con cũng phải tôn trọng gia đình, nghe lời cha mẹ đi chơi đúng 10 giờ về. Nếu con thấy bức bối, gò bó thì trước hết hãy ký giấy không cầm mẹ cha lo rồi sau đó sẽ được hoàn toàn tự do.



Nếu xem qua, chúng ta đều thấy được người mẹ có một vẻ giản dị, tự nhiên vô cùng, kể cả có lúc còn xưng mày - tao nhưng nếu xét về cách dạy con thì không phải ai cũng có thể khiến con vừa sợ vừa phục như thế này. Trước khi phạt, người mẹ đã nêu ra rõ ràng những lỗi sai cho con biết là mình không bị đánh oan, trong khi phạt cũng không hết có một lời xúc phạm, hạ thấp hay làm con xấu hổ. Mẹ cũng cho con tự lựa chọn cách cư xử sau này về việc còn muốn cha mẹ quan tâm hay muốn luôn được làm theo ý mình. Đó là cách giúp con ngẫm nghĩ được mọi chuyện và không thể trách cha mẹ.



Trước trận đòn này, nhiều người đã bình luận ủng hộ, đồng tình với cách dạy con thế này, có người đã nói: Hãy cảm ơn Chúa vì bạn có một người Mẹ tuyệt vời.



"Đã 30 tuổi rồi mà nhiều khi thèm được cha mẹ đánh đòn, thèm được cha mẹ quát mắng như ngày xưa. Đi làm xa nhà mà nhớ cha mẹ da diết, nhiều khi chỉ muốn về nhà, lao vào vòng tay cha mẹ mà nũng nịu, than thở. Xem clip mà tự nhiên cứ rưng rưng", một thành viên khác bình luận.



Ngày nay có rất nhiều ý kiến phản đối việc dùng roi vọt với con cái, nhưng với clip này ta thấy không phải là việc dùng roi hay không mà quan trọng là cách dùng như thế nào bên cạnh khả năng giúp con hiểu chuyện sai ra sao để sau này không còn tái phạm nữa.