Em là dân miền Trung, vào Sài Gòn học tập, đi làm và cuối cùng là lấy chồng bám trụ lại đất Sài Thành luôn. Mỗi năm cụm từ“ Về quê ăn Tết” đều làm em và chồng em sợ xanh mặt. Tiền vé cứ mỗi năm mỗi tăng, cao ngất ngưởng. Lương bổng đã chỉ đủ sinh hoạt mà Tết đến nào tiền vé, tiền quà cáp, thật khổ trăm bề. Cứ tưởng mình là khổ nhất rồi. Nhưng gần đây, có dịp trò chuyện với một dì lớn tuổi bán trái cây trong khu phố, 64 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, em mới biết đã 7 năm rồi dì không về quê ăn tết vì không năm nào đủ tiền mua được tấm vé xe về quê.
“7 năm tui vô Sài Gòn bán trái cây dạo là 7 năm tui xa quê chưa được về nhà. Cả nhà ngoài đó trông cậy vô gánh trái cây này nè, nghĩ tới đó là có mệt có buồn mấy tui cũng phải cố gắng. Mình lớn tuổi rồi, ráng được lúc nào hay lúc đó thôi, mong mấy đứa cháu ở nhà ăn học nên người, mai mốt bớt nghèo, bớt khổ…” – dì tâm sự mà mắt đỏ hoe .
Em lập topic này để các mẹ có thể chia sẻ những trường hợp khó khăn, những người muốn về quê ăn Tết nhưng không có khả năng, không đủ tiền …. Hiện em biết Omo có chương trình 5000 vé xe bus cho người nghèo về Tết miễn phí. Chúng ta có thể chung tay, góp sức bằng cách chia sẻ những trường hợp mình biết, những người cần được giúp đỡ trong topic này nhé.
Những chuyến xe "Xuân gắn kết - Tết sẻ chia" này do OMO tổ chức thực hiện sẽ khởi hành từ ngày 25 đến 28 Tết Âm lịch, đi từ TPHCM đến Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Gia Lai; và từ Hà Nội đi Đà Nẵng, Quảng Nam.
Sống ở thành phố đôi khi vì bận rộn với guồng quay công việc, mưu sinh dường như chúng ta không còn thời gian để mà nhớ người thân, nhớ quê. Nhưng hễ đến Tết là nôn nao, ai ai cũng muốn về quê ăn tết với gia đình cho đầm ấm bên người thân, nỗi nhớ nhà lại rạo rực và mong ngóng “cái tết” từng ngày, ngày được về quê quây quần, sum họp. Ai dám nói không muốn về quê ăn tết?