Từng là một người đi học đi làm xa quê. Từng phải đón Tết nơi đất khách quê người vài mùa xuân khi không có tiền để về quê đón tết cùng gia đình. Bởi vậy mình rất hiểu, rất đồng cảm với những con người xa xứ khó khăn.


Mấy năm trở lại đây, thấy nhãn hàng Omo tổ chức chương trình tặng vé xe cho các bạn công nhân, sinh viên khó khăn về quê ăn Tết, mình thấy quá ý nghĩa.


Năm ngoái gần những ngày Tết đi làm về, nhìn từng đoàn xe tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên đợi chở đưa mọi người về ăn Tết mà mình đã khóc khi nhớ lại hoàn cảnh phải ăn Tết xa quê trước đây của mình. Mừng cho các anh chị các bạn được về quê, cảm ơn một chương trình vô cùng ý nghĩa, nhân văn của nhãn hàng.


Năm nay, lại một mùa xuân mới hạnh phúc, đầm ấm nữa đến với biết bao gia đình. Vì vậy để cảm ơn nhãn hàng, mình và con trai mình sẽ cùng tham gia cuộc thi này đồng hành cùng và cũng như một lời cảm ơn đến nhãn hàng Omo.


COn trai mình tên: Nguyễn Tiến Phát


Tuổi của bé: 4 tuổi


Vì bé còn nhỏ nên khi mình gợi ý về mùa xuân, về sum họp bé chỉ biết vẽ cảnh cả nhà cùng nhau đi chợ Tết mua hoa thôi ạ.


webtretho


webtretho