Cảm giác hạnh phúc khi mẹ biết tin con đến cùng mẹ. Niềm vui chưa dứt mẹ được bác sĩ thông báo mẹ có dấu hiệu động thai, cần nghỉ ngơi và hạn chế vận động. Quá trình hai mẹ con bên nhau vượt bao khó khăn, mấy tháng đầu mẹ phải uống thuốc để con được khỏe mạnh. 36 tuần trôi qua, con bị suy dinh dưỡng bào thai, con phải đi kiểm tra lại sức khỏe, mẹ cứ khóc miết. Mặc cho ai an ủi, mẹ chỉ biết khóc, mẹ đã không thể làm gì cho con. Rồi mẹ bình tĩnh hơn, mẹ tìm kiếm đủ thông tin, ăn uống đủ thứ mọi người chỉ dẫn chỉ để con khỏe mạnh hơn. Con như hiểu được những cố gắng của mẹ, con thật ngoan và khỏe mạnh. Mẹ thường trò chuyện cùng con rằng hãy ráng chờ mẹ nhé, cố gắng thật nhiều để khỏe mạnh hơn rồi mẹ con mình hãy gặp nhau. Đúng 9 tháng 10 ngày thì con chào đời, một bé gái, cân nặng 3 kg. Mẹ thầm cảm ơn con đã đến bên mẹ, thật khỏe mạnh và đáng yêu!
Hạnh phúc bên con từng ngày, cùng con bước qua từng giai đoạn phát triển lòng mẹ thấy hạnh phúc và ấm áp dường bao. Lần đầu tiên con tập trườn, phấn khích quá thế là làm một cú huýnh thật mạnh, văng lên vươn tới, đập mặt xuống mặt nệm, con gái oà lên khóc, mẹ cũng khóc theo từng giọt nước mắt của con. Cũng may là nệm không là tiêu rồi con gái ơi!