Vụ game Pokemon: Đừng để sự quê mua của các chị cản trở con mình phát triển
Gì mà an toàn, gì mà xe đụng rồi bắt cóc đủ thứ. Cũng chỉ là game thôi, các mẹ có cần thiết phải chuyện bé hoá to rồi nhảy dựng dựng lên đến thế hay không?
Chẳng là em vừa đọc xong cái bài này đây: http://www.webtretho.com/forum/f4405/con-oi-la-con-pokemon-oi-la-pokemon-go-troi-oi-2299774/. Cũng không muốn nói đâu nhưng đọc xong thấy nhiều điểm sai của chủ thớt quá nên phải lập luôn 1 topic để nói, hy vọng mẹ Dangvi và các mẹ sẽ không ném đá em. Tất cả đều chỉ là quan điểm cá nhân và ngay cả bản thân em cũng có chơi trò này nên chia sẻ với mọi người.
Pokemon GO đang hot rần rần, không thể chối cãi sức hút từ nó. Nhà em có 3 người, 2 vợ chồng và đứa con đều chơi cái này cả. Thấy nó là một game hết sức bình thường. Con nít bây giờ hầu như đứa nào cũng nghiện smartphone hết. Em đã từng thử nhiều cách để con "đỡ" mê cái iPhone nhưng cũng không giúp ích được mấy, tuy nhiên quan điểm của em, không cấm cản con mình mà phải dạy để nó biết sử dụng thế nào là đúng nhất.
So với cả tá game điện thoại bây giờ, game này hay hơn nhiều vì nó buộc chúng ta phải ra ngoài đi bộ vận động, kết nối với nhiều người hơn thay vì suốt ngày ôm ru rú cái điện thoại ở nhà. Cả nhà 3 người cùng hay dắt nhau ra công viên bắt Pokemon rồi nhìn qua nhau "Bố bắt được con gì rồi" "Mẹ nó ơi, ở đây có con này nè",...! Thật ra game vui lắm các mẹ à!
Nếu lo lắng cho an toàn của con mà nhốt con di dí ở trong nhà có đáng hay không? Hơn nữa, game này không nguy hiểm như mọi người nghĩ:
Thứ 1: Nhà sản xuất cũng khéo léo cho Pokemon xuất hiện nhiều ở các công viên chứ không phải kiểu bỏ ngay giữa đường lộ cho người ta chạy ra bắt, ai chơi game này sẽ hiểu ngay. Mình nghĩ mẹ Dangvi chắc chưa thử chơi nên mới nghĩ game nó "kinh khủng" tới như vậy.
Thứ 2: Về chuyện kẻ xấu mở "đèn hiệu" gì đó dụ con nít tới. Mình xin đính chính, vâng đây là 1 tính năng nhưng người chơi không nhất thiết phải đến đó mọi người ạ! Cái này gọi vui là "thả thính" ở các Pokestop (tạm hiểu là 1 trạm dừng) và những trạm dừng này đều ở những nơi công cộng đông người chứ không phải 1 vùng quê hẻo lánh nào đó đâu. Ngay cả khi con bạn chơi game, không cần đến đó cũng được.
Thứ 3: Sao không nhìn vào những mặt tích cực của game. Người Việt mình trăm ngàn đời nay vẫn thế, toàn nhè nhè những cái xấu để chỉ trích, không có cũng ráng moi ra và không đánh giá được những điều tích cực đáng nói.
Con bạn sẽ được thoả sức chơi cùng cái đam mê Pokemon mà hàng triệu trẻ em (kể cả người lớn) đang mê trên Thế Giới. Con bạn được ra ngoài chơi nhiều hơn, được khoe với người này người kia mình đã bắt được những con gì.
Nếu mình là mẹ nó, mình sẽ cùng con chơi. Để con thoả sức được làm gì nó muốn, miễn là làm đúng cách chứ không phải cấm đoán. Tuổi thơ cũng mình cũng được dạy như vậy và mình hiểu, trẻ con càng cấm sẽ càng làm ngược lại.
Con bạn sẽ cảm thấy thiệt thòi lắm nếu như bạn bè nó ai cũng được chơi, chỉ duy mình nó tịch thu điện thoại. Cấm tiệt đi ra ngoài chỉ vì sợ....bị bắt cóc.
Mình có bà dì ở Mỹ, mấy ông anh con bả từ nhỏ đã mê game mà bây giờ lớn lên ông nào cũng bác sĩ, kỹ sư đấy thôi. Có 1 lần bả về Việt Nam, nhìn mấy đứa cháu ở nhà mà ngạc nhiên "sao tụi nhỏ này không đứa nào chơi game như bên Mỹ hết vậy?". Vậy đó, bên Mỹ người ta xem chuyện này bình thường lắm, con nít phải mê game, không phải cứ mê game là học ngu đâu.
Có lẽ nhiều mẹ sẽ phản biện, rồi người xấu bắt nó thì sao, nhỡ nó bị xe tông thì thế nào. Vâng, vai trò của 1 người mẹ là dạy cho con mình phải làm như thế nào, đi đứng ra sao, đó là điều mà chúng ta phải quan tâm. Giống như mình luôn bảo, nếu con có chơi, ra công viên mà chơi nhé. (Vì sự thật ngoài đó cũng nhiều Pokemon hơn thật!)
Cuối cùng mình chỉ xin nói 1 câu, trò chơi đó không có lỗi. Đừng đem trăm vạn lý do ra để biện hộ cho sự tắc trách của mình. Đừng để sự quê mùa và định kiến về trò chơi điện tử của mình cản trở sự phát triển của bé nhé!
Hy vọng mẹ Dangvi đọc bài này xong cũng có cái nhìn thoáng hơn, dừng bắt ép con mình phải từ bỏ cái đam mê mẹ nó nhé. Cứ để con trẻ sống đúng với cái tuổi của mình đi nè :)