Gửi các bố/mẹ


Có lẽ, sau Tết, nhiều bậc bố mẹ sẽ stress nhiều về chuyện học hành của các con, nhưng ít bố mẹ lên đây than phiền và xin kinh nghiệm như em. Em có con gái học lớp 4, theo đánh giá của vợ chồng em, con gái em khá thông minh, dễ bảo, nhưng nói chung ở độ tuổi này, thấy có nhiều cái phải nắn quá:


- Con hay mất tập trung: con luôn sao nhãng việc học, mặc dù rất đồng ý với kế hoạch, nhưng thời gian con ngồi học nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu (chiều từ 6h kém 15 đến 7h kém 15, tối từ 20h đến 23h)


- Tính cẩn thận: con học lớp 4 rồi, số thập phân nhưng chẳng gạch giữa hai số, làm toán toàn sai những câu đơn giản, bố mẹ luôn nhắc nên nháp nhưng ....chả bao giờ nhớ


Ngoài ra, còn nhiều những cái hệ quả của việc không tập trung, không để ý, việc làm hàng ngày mà cũng chẳng bao giờ nhớ,....


Không biết có phải tuổi con thế không hay tại vợ chồng em lo lắng quá nhỉ các bậc phụ huynh ơi, nhiều lúc đi làm về mệt mà stress kinh khủng ạ :((