Con gái mình năm nay học lớp 4 rồi, nhưng từ khi vào lớp 1 đến nay, cháu học hành càng ngày càng kém. Lớp 1 và 2 còn đỡ, nhưng lớp 3 và 4 thì gần như là "đội sổ". Cháu học mất tập trung và mất tự tin, không chủ động học bao giờ. Hôm nào cũng bị cô bắt phạt, ngồi lại học và chép bài. Tình trạng này gần như thường xuyên. Sức khỏe và thể lực của cháu hoàn toàn bình thường. Mình rất đau đầu về tình trạng học hành của con, mặc dù kèm cặp thường xuyên nhưng cháu vẫn không có tiến triển. Có mẹ nào có con lâm vào tình trạng "cá biệt" như con nhà mình không, giúp mình với?


Cảm ơn các mẹ!