Cậu bé 6 tuổi tốc váy manơcanh 10 lần/phút giữa siêu thị và phản ứng không thể ngờ của mẹ
Hôm qua mình đi siêu thị, vào quầy quần áo lựa đồ thì gặp một bé trai tầm 6 tuổi mặt mũi dễ thương, trắng trẻo đứng cạnh mình. Mới đầu mình chú ý bé vì vẻ ngoài thôi, nhưng sau thấy bé cứ chú ý mắt không rời con manocanh nữ mặc váy ngắn để phía trước nên mình tò mò đứng quan sát xem bé sẽ làm gì.
Cậu bé sau khi quan sát mẹ và mọi người không thấy ai để ý đến mình mới bước lại gần manocanh tốc váy nó lên rất nhanh, sau đó bỏ xuống rồi lại tốc lên nhìn chằm chằm vào phần nhạy cảm. Chỉ trong 1 phút, mình đến được cậu làm như thế tầm 10 lần.
Bất ngờ, người mẹ cũng đang lựa đồ cạnh đó quay sang kiếm con và chứng kiến hành động đó. Mình những tưởng chị sẽ lao đến bên cậu con trai nhỏ của mình đánh và mắng cho một trận vì hành động hư hỏng đó. Nhưng không, cách xử lý tình huống của chị khiến mình cảm thấy rất thuyết phục và đáng học hỏi nên viết lên đây chia sẻ với các mẹ:
- Con đang làm gì đó?
Bị mẹ phát hiện hành động “xấu” bất ngờ nên cậu bé bẽn lẽn:
- Dạ con có làm gì đâu
- Con thích con manocanh này hả?
- Dạ không
- Sao mẹ thấy con đứng nhìn nó nãy giờ mà?
- Dạ con chỉ xem thôi
- Con xem gì, trông nó có giống con người không?
- Giống mẹ ạ
- Ừ, nó cũng mặc đồ giống mình ha. Nhưng con manocanh này không phải là người thật đâu, nó được người ta dùng để trưng bày quần áo cho đẹp thôi.
- Dạ con biết rồi mẹ
- Và nó cũng không có bộ phận nhạy cảm, không có mặc quần lót như con hoặc như mẹ đâu nha. Con đang thắc mắc nó có mặc quần lót hay không, đúng không?
Nghe mẹ nói vậy gương mặt cậu bé mới giãn ra và bắt đầu thấy thoải mái khi trò chuyện cùng mẹ mình.
- Dạ mẹ. Con thắc mắc xem nó có mặc quần lót giống con không.
- Ừ, có nhiều cái mẹ cũng thắc mắc như con và mẹ cũng tìm hiểu thử xem nó là gì. Cho nên nếu sau này con thắc mắc vấn đề gì con cứ thoải mái hỏi mẹ hoặc hãy tìm hiểu một cách tự nhiên nhé. Tuy nhiên với vấn đề tế nhị này thì con không nên nhé, tự động giở váy người khác lên là mất lịch sự đó.
Đứa con được lời mẹ như cởi tấc lòng, nó chạy lại xem con manocanh rồi chạy tới ôm chầm lấy mẹ dắt đi, vừa đi vừa liếng thoắng:
- Hôm nay con biết được con manocanh không mặc quần rồi
- Vậy mai mốt con còn tò mò về nó nữa không?
- Dạ không, con biết rồi, hết tò mò rồi mình đi mua đồ tiếp đi mẹ
Cuộc nói chuyện của 2 mẹ con diễn ra trong 5 phút và mình đứng yên trong 5 phút đó để quan sát xem mẹ sẽ làm thế nào. Đúng là kiểu ứng xử của người mẹ tuyệt vời, vừa giúp con không bối rối và thoải mái trò chuyện với mẹ những vấn đề tế nhị (mà bé tuổi này rất hay tò mò, thắc mắc), vừa khích lệ, động viên con cứ phát huy khả năng tìm hiểu khám phá thế giới của mình.
Thật trùng hợp, sau khi 2 mẹ con cậu bé đi thì 2 mẹ con khác đến. Cậu bé này nhỏ thôi chừng 4 tuổi, lúc mẹ lựa đồ, cậu không có gì làm nên chạy qua lại tốc váy manocanh lên xem và cười thích thú. Liền đó bà mẹ quay sang túm lấy con đánh thật mạnh vào lòng bàn tay rồi lôi cậu đi nhanh khỏi chỗ đó khiến cậu nhỏ khóc thét lên. Vừa đi bà mẹ vừa mắng thằng bé: “Đồ cái thằng mất nết, hư thân. Mới tí tuổi đầu mà đã vậy rồi hả? Lần sau mẹ mà thấy nữa mẹ chặt tay nghe không?”.
Đóng vai trò là người kể chuyện nên mình không có bất cứ bình luận gì ở đây về cách dạy con của các mẹ ở đây, vì mỗi người bà mẹ hẳn sẽ có cách xử lý tình huống khác nhau. Nhưng điều mình, muốn lưu ý các mẹ là:
Thứ nhất, với những cách phản ứng, dạy dỗ khác nhau của người mẹ sẽ cho ra những đứa trẻ với tính cách, khả năng thành công khác nhau. Hai trường hợp trên là 2 ví dụ diển hình. Mình tin rằng với cách dạy dỗ, lắng nghe và “hiểu” con như người mẹ đầu chắc chắn đứa con lớn lên sẽ rất tự tin và thành công trong công việc.
Thứ hai, mọi đứa trẻ, bắt đầu từ tuổi lên 3 sẽ có ý thức về giới tính. Do vậy mẹ hãy chuẩn bị kiến thức và tâm lý dạy con nhé, đừng trốn tránh. Đây là cách giúp bạn bảo vệ con một cách hiệu quả nhất.
Thứ ba, đừng la mắng khi con làm điều gì đó sai trái, hư hỏng vì có thể gây nhiều tác dụng người. Trẻ chẳng những không ngoan hơn mà còn có xu hướng chống đối khiến mối quan hệ giữa ba mẹ và con cái rạn nứt… Thay vào đó hãy giải thích cho con hiểu hành động của mình là sai và dạy con đi đúng hướng.