Mới đọc được bài chia sẻ này của mẹ Ngân Hà Trần trên facebook thấy sợ quá, em copy chia sẻ lên đây để các mẹ biết và cảnh giác nha. Bây giờ mọi thứ thật giả lẫn lộn quá, cho nên các mẹ hãy tuân thủ triệt để nguyên tắc cảnh giác - cảnh giác và cảnh giác để đảm bảo an toàn cho con mình nha các mẹ!
Tối về cháu kể lại tôi nghe, cháu nói
Ngoài ra, mọi kỹ năng để cảnh giác và chống lại kẻ xấu ba mẹ sẽ giúp các con.
Thưa các bạn, đây là chuyện có thật đã xảy ra với con trai tôi và gia đình tôi. Ngay ngày mai tôi sẽ thông báo với công an khu vực và tổ dân phố cũng như bà con hàng xóm nơi tôi ở để cho biết gia đình tôi đang bị theo dõi vì người phụ nữ này biết gọi đúng tên ở nhà của con trai tôi, nhưng lại không biết tên thật của nó. Biết gọi tên má T của nó, đó là người má mà chúng gọi hàng ngày.
Rất mong mọi người chia sẻ thông tin này để cảnh giác và dặn dò con cái đề phòng kẻ xấu dò la thông tin nhằm mục đích trộm cướp hoặc bắt cóc trẻ em.
https://www.facebook.com/nganha.tran.35/posts/1015366821553714/
