Các mẹ chắc hẳn cũng được mấy trận cười liên tục sau loạt bài “ra mắt” nhà chồng của các nàng dâu Việt phải không ạ? Mình thì không cười nổi vì chính con gái mình cũng đã từng rơi vào trường hợp như thế.
Các mẹ thấy đó, trước bao nhiêu áp lực từ xã hội, có bố mẹ nào không ưu tiên cho việc học của con chứ? Mình cũng tin chắc chẳng phải mình mình mà nhiều bố mẹ bây giờ cũng đành phải làm thế thôi. Cũng vì vậy mà dù bận hàng núi công việc bên ngoài, về nhà mình cũng phải vùi đầu vào bếp, lo nấu ăn, rửa bát, quét dọn, lau nhà, lau cửa… Còn con thì ăn xong cứ việc để chén bát đấy, lên phòng và học.
Chẳng bao giờ mình mảy may lo ngại vì quyết định này.
Năm con gái mình lên cấp 3, việc học ngày càng vùi, bao lo toan trong nhà cũng một tay mình gánh hết mà chẳng bao giờ oán thán. Rồi thì con cũng chẳng phụ công mẹ. Con bé học hành giỏi giang, đậu vào trường đại học danh tiếng và là á khoa trong kỳ thi năm đó, làm vợ chồng mình mừng rớt nước mắt.
Rồi cứ thế, con tiếp tục con đường học vấn của mình, tốt nghiệp loại ưu và xin được chân làm tại công ty liên doanh nước ngoài. Phận làm bố mẹ như mình coi như cũng an tâm, chỉ còn lo mỗi chuyện dựng vợ, gả chồng. Nhưng hỡi ôi, ngày con ra mắt nhà chồng tương lai, nước mắt giàn giụa chỉ vì chữ vụng.
Ai đời đã khai với nhà người ta không biết nấu nướng, để má chồng tương lai phải đích thân vào bếp. Vậy mà khi cơm nước xong xuôi, con bé lại xắn xở bưng bê thế nào để cả mâm cơm loảng xoảng, rơi thẳng cả xuống đất. Quá xấu hổ, con bé chỉ còn biết nước mắt ngắn, nước mắt dài, làm buổi ra mắt đúng thật ê chề. Cuối cùng, để chữa cháy, thằng chồng tương lai phải dẫn cả nhà đi ăn ngoài hàng. Cùng còn may con chưa về làm dâu chứ nếu không mẹ chồng lót lá chuối trả về nơi sản xuất thật đấy chứ.
Dù vậy, khi về nhà, con bé vẫn còn thấy hổ thẹn, cứ thế gục vào lòng mẹ mà khóc nức nở như hồi còn bé xíu. Trong phút chốc, mình cảm thấy cả một quãng đường dài nuôi dạy con tưởng chừng đúng đắn đã thành ra sai bét thật rồi!
Bây giờ mình xin khẳng định rằng nếu mẹ nào nói con gái thông minh, giỏi giang sau này chỉ cần học một vài khóa gia chánh là xong thì xin cân nhắc những thiệt thòi này nhé!
- Thứ nhất: Đến khi con gái lấy chồng, cứ cho là con vì chồng, chịu vào bếp học nấu ăn và nấu ăn giỏi giang thì mẹ cũng mất đi cả một quãng thời gian hạnh phúc được cùng con gái vào bếp. Không chỉ mẹ là người mất mát nhiều chính con gái cũng chẳng cảm nhận được tình yêu của mẹ trong gian bếp. Đến khi trở thành một người phụ nữ trong gia đình thì con gái đã không còn nhiều cơ hội được nấu cho mẹ ăn nữa rồi!
- Thứ hai: Nấu nướng và nữ công gia chánh không chỉ đòi hỏi sự khéo léo, thời gian mà còn cả tình yêu thương đặt vào đấy. Chính vì vậy, người nấu ăn hay làm các công việc nhà cũng tìm thấy niềm vui và cả những bài học triết lý sâu sắc trong việc mình làm. Chẳng hạn, khi dạy con sắp đũa lên bàn, mẹ cũng có thể tranh thủ thời gian để kể cho con câu chuyện bó đũa, khi dạy con nêm nếm mẹ cũng có thể nói cho con biết “người biết sống chính là người biết đủ”… Nếu mẹ để con lấy chồng mới dạy, e rằng có thiệt thòi cho con quá không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con gái bây giờ dù không giỏi nội trợ bằng mẹ nhưng lại giỏi giang đủ mọi chuyện. Ngay cả khi con chưa từng vào bếp, chưa từng đụng tay, đụng chân làm mọi việc thì chỉ cần nói qua là con đã hiểu ngay và học rất nhanh. Mình cũng thấy con gái bây giờ rất thích chụp hình khoe facebook mấy cái bánh xinh ơi là xinh do các con tự làm. Trong khi mình thì chỉ biết nấu những món ăn thông thường. Vậy nên, đâu thể nói con gái ngày nay không giỏi nữ công, gia chánh. Chỉ có điều các con đã hiểu nghĩa của cái danh phong ấy theo cách khác, hiện đại và thực tế hơn. Thật vậy, nếu chàng trai của con thích gì, con sẵn sàng học làm cái đó. Vậy thì đâu hẳn sẽ không thể tìm và giữ hạnh phúc cho riêng mình phải không nào? Quan trọng hơn, chỉ cần các con biết đặt yêu thương vào việc mình làm thì chẳng có gì đáng phải trách móc và lo lắng cả.
Cũng vậy, lần đầu con ra mắt nhà chồng, nếu có lỡ vụng thì các con cũng đáng để có thêm cơ hội sửa chữa sai lầm. Chưa kể, nhiều cô con gái khi ra mắt nhà chồng, tâm lý hồi hộp lấn át tất cả khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Ai đã từng phải rơi vào hoàn cảnh như thế chắc sẽ hiểu cả thôi!
Cuối cùng, điều mình muốn nói ra đây rằng nếu như trước đây phụ nữ tự hào và hạnh phúc khi là người đích thân vào bếp để lo cho chồng con miếng ăn thì bây giờ niềm hạnh phúc của phụ nữ lại là được chồng bưng bê tận nơi, đút tận miệng. Điều đó chẳng có gì đáng để để lên án miễn là con biết cảm nhận tình yêu đó để đáp lại với chồng con là đủ. Bởi suy cho cùng bố mẹ chẳng sống thay được bất kỳ đứa con nào mình đẻ ra. Vậy nên, hãy để con được sống với sự lựa chọn của mình.