Ai nói “Con bị ra rìa rồi!”, mẹ hãy dạy trẻ câu này để họ xấu hổ, không dám chọc nữa nè!
Khi mình sinh bé thứ 2, nói thật mình rất ghét mọi người trêu con mình: “Mẹ có em rồi, con bị ra rìa thấy buồn không?”. Bé đầu nhà mình lúc đó đã 5 tuổi rồi nên mỗi khi nghe như vậy mình rất buồn, nhưng vì tính cả nể nên đôi khi cũng không dám nói lại sợ người khác phật lòng, chỉ biết quan tâm, chăm sóc con nhiều hơn thôi.
Rồi tình cờ lướt web, đọc được chia sẻ rất hay của MeKê về chuyện này, đây mình trích nguyên văn của mẹ ấy đây để các mẹ tham khảo nhé!
Mình cho rằng sẽ có vô số người nói với con mình như vậy và cũng không thể ở mọi nơi mọi lúc bên con để bảo vệ con khỏi những bất cập như thế. Vậy nên điều quan trọng nhất là giải thích cho con hiểu. Nếu con đã hiểu thì ai nói thế nào cũng không là vấn đề. Mình cũng gặp trường hợp này rất nhiều lần, nhưng mình đã trò chuyện với con và tin là con mình hiểu. Chia sẻ với mọi người đối thoại của 2 mẹ con về việc RA RÌA:
- Mẹ ơi, có phải nếu mẹ và ba có em bé nữa là con ra rìa phải không?
- Sao con lại hỏi vậy? Con có biết ra rìa là gì không?
- Là mẹ không quan tâm tới con, không yêu quý con mà chỉ quan tâm và yêu quý em bé thôi. Bà N, chú V và mọi người nói với con thế nên con hỏi mẹ thôi ạ.
- Con biết không, mẹ lúc nào cũng yêu tất cả các con của mẹ. Chỉ là vì bé vừa mới sinh ra chưa thể tự làm được gì, từ ăn, uống, đi tè, đi ị và lại còn chưa cả biết nói nữa vậy nên bao giờ mẹ cũng phải quan tâm và sẽ mất nhiều thời gian để chăm sóc em bé. Ví dụ khi mẹ sinh con, mẹ phải bế con này, cho con tu ti này, ru con ngủ, cho con đi tè này, những việc đó chiếm hết cả nửa thời gian của mẹ, không còn nhiều thời gian để chơi với anh Kê. Chưa kể đến việc nhiều lúc mẹ mệt và anh Kê nghịch quá thì mẹ lại mắng anh ấy nữa. Chuyện đó làm cho anh Kê hay người ngoài nhìn vào lại tưởng mẹ không yêu anh mà chỉ yêu con và nói là anh Kê bị ra rìa nhưng thực ra không phải vậy con ạ. Con thử nói xem bây giờ con có thấy có ai bị ra rìa không?
- Không ạ, bây giờ con mà có lỗi là mẹ phạt cả con, nhiều lúc mẹ còn bênh anh nữa.
- Đấy, ngày xưa sinh con ra ,mọi người cũng bảo với anh Kê là anh Kê bị ra rìa con ạ.
- Hi hi
- Lúc nào mẹ cũng yêu tất cả các con, giả dụ nếu mẹ có em bé nữa thì sẽ phải giành thời gian cho em bé nhiều hơn nhưng việc đó không có nghĩa là các con sẽ bị ra rìa. Mà mẹ tin rằng lúc đó con sẽ giúp đỡ mẹ để chăm sóc em đúng không.
- Vâng ạ.
Mình đã đọc đi đọc lại chia sẻ của MeKê và áp dụng với con gái mình. Hôm nọ, chồng đưa cả nhà đi ăn giỗ ở nhà cô chồng dưới Bến Tre, bà cô đã chọc con mình và bé đã đáp lại khiến mình rất hài lòng:
- Mẹ có em trai rồi, con ra rìa rồi!
- Bà nói xạo, mẹ vẫn thương con, thương 2 chị em như nhau!
- Bà nói thật đấy, không ra rìa sao lúc nào mẹ cũng chăm em mà không chăm cháu, toàn để cháu chơi 1 mình? – đùa gì mà nhay thiệt, ghét ghê :(
- Bà không biết gì hết, em còn nhỏ chưa làm được gì nên mẹ phải chăm, còn con lớn có thể tự làm được, tự chơi được nên nhường mẹ cho em. Bà không biết thì đừng nói vậy nha, con không có tin lời bà đâu!
Con bé nhấn mạnh giọng và sau đó quay sang em hỏi trước mặt bà:
- Mẹ lúc nào cũng thương 2 chị em hết đúng không mẹ, 2 đứa luôn trong tim mẹ phải không?
- Đúng rồi, mẹ đẻ 2 chị em ra phải thương cả hai chứ, nếu không mẹ đẻ các con ra làm gì. Thậm chí mai mốt khi em hư, con có thể thay mẹ dạy dỗ em và phạt em nữa, con thấy con oai ghê chưa!
- Dạ!
Con bé cười rất vui, còn thơm lên má mẹ, má em rồi chạy ra sân chơi để lại bà cô cứng họng không nói được câu nào dù em biết là bà chỉ chọc thôi. Nhưng em “hả” lòng hả dạ lắm các mẹ ạ.
Đấy, nhiều người lớn rất vô tư cứ nghĩ trẻ con chẳng biết gì nên cứ vô tư chơi đùa và gieo vào lòng bé những tổn thương không đáng có. Nếu rơi vào tình trạng như vậy, các mẹ nếu sợ mích lòng như em thì đừng đối đáp lại, cứ phân tích cho con hiểu rồi dạy con cách phản ứng, đảm bảo mấy người lớn sẽ tịt ngòi luôn và không dám chọc con nữa.
Sau lần đó, thỉnh thoảng con em cũng bị một vài người khác chọc như thế, và con bé đã hiểu chuyện nên phản ứng lại rất kịch liệt nhờ vậy chẳng còn ai nói câu đó với con em nữa.