Có nhà nào giống nhà em không ạ?


Số là vợ chồng em đang tính cho con đi học võ vừa để tự vệ vừa để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh. Nhưng chưa kịp cho con đi đã xảy ra một trận chiến xẹt lửa suýt nữa thì “án mạng” đã xảy rồi. Chuyện là thế này ạ!


Con em năm nay 7 tuổi. Khi vợ chồng em hỏi ý kiến con cho bé đi học vẽ thì bé hỏi: “Học võ để làm gì hả ba mẹ?”


Em mới trả lời con: “Đi học võ là để tự vệ không nên đánh người, nếu có ai đánh mình thì mình đừng đánh lại, né đòn không thôi sợ đánh lại mắc công xảy ra chuyện phiền phức, rắc rối”.


Còn chồng em thì khác, dạy con: “Nếu có ai đánh mình thì mình nhào đánh lại chứ chẳng cần phải né gì cả vì có võ trong người thì sợ thằng nào, người ta đánh mà cứ né né như rùa rút đầu chẳng xứng mặt đại trượng phu”.


2 vợ chồng 2 quan điểm dạy con khác nhau, mới đầu còn nói dịu dàng sau thành trận quyết chiến:


Em: Anh nghĩ sao mà đi dạy thằng nhỏ đánh nhau, xã hội bây giờ hở tí là chém chém giết giế không thấy sợ sao?


Chồng: Em nói mắc cười thật, bắt nó làm rùa rút đầu vậy cho đi học võ làm gì. Học võ vừa là để tự vệ,còn đứa nào láo láo quýnh cho nó bỏ bú luôn. Con trai là phải có khí chất!


Em: Điên à, có ai lại đi dạy con đánh nhau bao giờ? Chỉ có du côn mới đánh nhau.


Chồng: Í em là anh du côn chứ gì?


Em: Không phải. Em không nói anh là du côn, em chỉ nói những thằng suốt ngày đánh nhau là du côn, là chẳng ra gì. Dạy con những điều hay không dạy, toàn dạy ba cái thứ gì đâu.


Chồng: Em nói vậy là ý gì, thứ gì đâu là thứ gì đâu. Đàn bà con gái như em biết gì mà nói, chuyện học võ của con để đó anh dạy, không tới em lo.


Em: Không á, không được dạy con em đánh nhau.


Chồng: Anh cứ dạy đấy, thách em đấy!


Em tức nghẹn không nói nên lời.


Em tức cái lão chồng hay cãi chày cãi cố quá, định làm một trận thừa sống thiếu chết với ổng thì thằng con lên tiếng: “Thôi, con quyết định không học võ nữa, ba mẹ đi học đi!”.


Chưng hửng. Vậy là dừng. Nhưng em vẫn còn ấm ức và lăn tăn vụ cho con học võ lắm, có nên dạy con đánh lại hay né tránh, các mẹ cho em ý kiến quá, xã hội bây giờ bất an quá ạ, hiền quá cũng không được mà dữ quá cũng không xong, em lo cho con quá!



Xem thêm các bài khác