Làm sao để con đỡ nhát hơn. Vợ chồng em thì không sao nhưng bạn bè người quen cứ nói sao con em nhát thế khiến em thấy lo".
Đôi khi bản thân bố mẹ giác ngộ được điều này, bao dung và chấp nhận con người vốn có của con. Nhưng chính những người xung quanh lại vô tình nói những lời nhận xét sát thương đến tình yêu ấy, khiến bố mẹ lại lung lay. Vì thế với tư cách là một người thứ 3, mong người lớn khi nhận xét về một em bé đừng dán nhãn trẻ, đánh giá trẻ là nhát hay hư, đừng so sánh kiểu tuổi này rồi con phải ABC chứ sao nhát thế, chậm thế. Những thứ chúng ta quan sát được ở trẻ đôi khi chỉ là một lát cắt, 1 thời điểm chưa đủ để chúng ta nhìn được toàn bộ con người trẻ.
Tầm 1-4 tuổi bố mẹ cho con chơi thoải mái, không áp lực học hành gì nhưng tầm 4-6 tuổi giai đoạn con chuẩn bị vào tiền tiểu học sẽ có không ít bố mẹ lo lắng về chuyện học hành, thi cử vào lớp 1 của con. Và cuộc chiến vào lớp 1 theo từng năm càng trở nên “khốc liệt” hơn, đòi hỏi tụi trẻ con phải biết nhiều hơn, nhiều kỹ năng hơn.
Hơn thế nữa tâm lý trẻ còn rất non nớt nhưng nhạy cảm, chúng sẽ cảm nhận được sự kì vọng, hi vọng và cả sự thất vọng mà cha mẹ vô tình thể hiện ra. Khi trẻ không làm được điều gì không được như kì vọng của bố mẹ, chúng sẽ cảm nhận ngay được bố mẹ có hài lòng về mình không.
Xây dựng hệ giá trị niềm tin vào bản thân, tin rằng mình sẽ làm được chỉ cần mình cố gắng chính là vai trò của cha mẹ ở giai đoạn 0-10 tuổi.
Hi vọng vài chia sẻ này sẽ giúp bố mẹ thêm vững tâm trên hành trình nuôi dạy con. Cái cây muốn lớn lên cần từng giai đoạn gieo hạt, ươm mầm, mầm non nhú lên, cây con, rồi mới thành cây to. Nên cứ để con lớn thật từ từ và chắc khoẻ bố mẹ thông thái nhé!
