Như tít trên đây, tình hình là nhà cháu hăm bảy tuổi đầu lớ ngớ lấy vợ, vợ cũng...lấy chồng lần đầu, đâm ra cái công đoạn chuẩn bị cho con cái nó nhiều sự nhiêu khê khủng khiếp quá, vợ chồng em không lường hết nổi mặc dù đã tham khảo lôm côm hết các nơi, bà xã thì vài ba tháng nữa mới vỡ đê, cơ mà em cứ thích sắm sanh đồ đạc trước đi ngay từ bây giờ, vì của đáng tội, háo hức lắm, hê hê. :D


Đồ đạc các thứ thì 2 vợ chồng em đi 1 tour qua nhà bạn bè anh chị người quen... lùa 1 đống quần áo với đồ dùng cho bạn Cá Mèo rồi, giờ đang đau đầu lựa bình sữa, thấy có cu em gần nhà khuyên mua cái bình sữa Born Free, lên mạng search thì thấy khá tươm tất, vợ chồng em cũng khá ưng, duy chỉ có lăn tăn mấy vụ như này, cần xin ý kiến các mẹ để em xem có nên mang lúa đi khuân luôn 1 bộ về cho Cá Mèo nhà em hay không thôi:


- Em thấy bảo bình Born Free có cái van chống khí hay chống sặc gì đó, liệu có hiệu quả hơn hẳn mấy loại bình không có không ạ? Mà em search thấy có cái bình Dr.Brown gì gì cũng có cái van đấy, cơ mà nó dài hết chiều dài bình luôn, không như BF chỉ có 1 đoạn ngắn ngắn thôi) thế thì thằng nào hiệu quả hơn ( đàn ông chúng em thì cứ sợ ngắn là không tốt ehehe b-) )


- Cái bình PES hay PET gì đấy của Born Free có tốt hơn hẳn bình PP không ạ, hay mua bình thủy tinh thôi cho nó cổ truyền dễ xử lý :-?


- Núm ti bình Born Free có mềm như họ quảng cáo không, em thấy hỏi mấy người có con nhỏ thì một số khen núm bình BF mềm, một số lại bảo không, chưa cầm thử cũng chẳng biết sao ( mà có cầm cũng chẳng biết mềm hay không vì...con em nó bú chứ có phải...bố nó dùng đâu, phỏng ạ :Embarrassment: )


Em có mấy cái thắc mắc nho nhỏ như vậy, không biết là các Mẹ nào đã / đang cho con dùng bình BF rồi, có kinh nghiệm rồi thì giải đáp hộ em với, chả ngở có mỗi cái bình sữa thôi mà nhiều thứ nhiêu khê phết ạ :o