Thân mến gửi các mẹ và các bạn, mình sắp đi công tác hơn 10 ngày, sếp cho tự quyết định có đi hay không, mình rất muốn đi để học hỏi, mở mang và tích lũy kinh nghiệm, nhưng lại vừa ko muốn vì nhớ thương con. Trước đây xa bé lâu nhất là 2 đêm... Bé nhà mình thì còi nhưng trộm vía rất ngoan, nết ăn nết ngủ đều đâu ra đấy, rất nghịch ngợm, sắp biết đi. Bé quấn mẹ lắm dù mình đi làm cả ngày, nhưng cũng rất theo bố. Mình mà đi vắng thì phải gửi bố con nó và cô trông trẻ sang nhà ngoại nếu không thì không ai chợ búa cho.


Bây giờ việc bé xíu vậy mà chẳng biết quyết định sao nữa, cứ lúng túng, lóng ngóng vì không muốn xa con, và nếu có đi thì có kinh nghiệm gì để chăm sóc bé ở nhà cho tốt nhất, mọi người chia sẻ giúp với?