Mình mạo muội lập topic này muốn xin hỏi kinh nghiệm của các chị về việc này:


Ox mình sắp sang Trung Quốc công tác 1 tuần, nhân tiện này mình cũng muốn kết hợp đi cùng với ox để tham quan. Mình chỉ lo lắng là nếu cả 2 vợ chồng đều đi hết, bé ở nhà 1 tuần có chịu đựng được không? Bé giờ được hơn 2,5 tuổi, ban ngày đi nhà trẻ, buổi tối về nhà chơi với bà ngoại và ba mẹ. Bé thì theo mẹ hơn theo ba, vì trước đây ox mình thường xuyên đi công tác xa nhưng bé không cảm thấy buồn. Từ lúc sinh bé ra đến giờ, mình chưa xa con 1 ngày nào, đây là lần đầu tiên mình xa con nên mình rất lo. Liệu mình đi lâu như vậy, mình sợ bé khóc nhiều, buồn quá đâm ra bị trầm cảm không, các mẹ đã từng đi xa để con ở nhà cho mình lời khuyên với, mình đi chơi nhưng lòng lại không vui vì thương con ở nhà 1 mình với bà ngoại. Mình có nên đi chơi lâu như vậy không???:Sad: