Ko ngờ mẹ R lười ác. MC em chê em lười, ngày xưa các cụ dậy đêm xoành xoạch, con không dầm bãi nào mẹ mới giỏi. Ngày nay dâu lười, mặc bỉm đến khi không tè nữa thì thôi. Mùa đông vừa rồi QA vẫn phải đóng bỉm, dù 3-4 buổi mới tè 1, nhưng chỉ 1 lần lỡ ra nệm là :( , nên cứ gói vào cho chắc ăn. Mùa hè nằm chiếu trúc thì đậy ở trong quần 1 miếng tã xô to tướng, có lỡ thì lột ra là xong. Chứ còn đêm nào cũng "xả" thì hát bài "em yêu tã giấy" cho rồi, đến hồi lớn, thận chủ động được thì tốt. Tất nhiên cũng có những em bé nhỏ chưa đầy năm đã ngủ thông 1 mạch, hay do rèn luyện mà nên (nhưng thế thì mắt mẹ chắc cũng lồi như mắt tôm).


Tumeo cũng ko biết làm sao có thể "chập" hai lần tè làm một :rolleyes: Nghe mấy bà già nói mấy đứa "yếu thận" (tức là hay tè - uống nước nhiều mới hay tè chứ nhỉ), có thể cho ăn cật lợn, để nguyên cái màng trắng ở giữa. Ko biết ăn vậy có sao không nữa???