Meobe lười quá đến giờ mới muốn đi tìm mua xe đạp cho bé My, khi thấy bé My cứ nhìn chằm chằm chị hàng xóm lượn cái xe bé tí trên hành lang chung cư, thấy thương ghê.


Nhưng Meobe ra Tứ Cường thì thấy các xe ở đó hơi nhỏ, không biết có dùng được lâu không? mà xe của bé hàng xóm (nhựa Chợ Lớn) thì lại hơi cao, có xích đàng hoàng, khá chắc chắn (bé đã 3.5 tuổi)... Meobe muốn mua xe tốt, chắc chắn để cho bé chơi đến khoảng 4 tuổi, có được không?


Ai biết chỉ giùm Meobe nên mua loại nào và mua ở đâu nhé. Và nếu ai còn xe cũ không dùng, chất lượng tốt , meobe xin lượm về ngay.


Xin cám ơn.