Các mẹ à, e đang không biết phải xử trí ra sao với việc này. Trước đây mèo nhà e thích tắm, ko hề sợ nước tẹo nào. Đợt vừa rồi bì sốt do mọc răng hàm, bé quay ra sợ nước. Nhưng đến lúc khỏi mình cũng đã tắm được cho bé ngon lành rồi. Bỗng mấy hôm vừa rồi bà nội cháu ra chơi, hàng ngày bà tắm cho nó. Đến hôm bà về thì mình không tài nào tắm cho Mèo được, nó khóc dữ dội, cào cấu chảy cả máu tay mẹ. Mình đã thử đủ mọi cach trong 3 ngày rồi. Nước mà rót từ bụng xuống thì khôgn sao, cứ tở lên là sợ và khóc thảm thiết. Mình gọi cho MC, cụ bảo uh, tắm cho nó khó thật , mỗi lần tắm tao cũng ướt hết cả người.
Mình không thể hiểu lý do tại sao bé tự dưng lại sợ tắm như vậy trong khi trời nóng nhiều bé rất thích nước. Các mẹ có cao kiến gì khôgn ạ?