Tự ý mua thuốc ho cho con uống, em suýt nữa hại con em các mẹ ạ
Em vừa bị chồng mắng cho một trận nên thân các mẹ ạ. Từ nay em tởn tới già việc tự làm bác sĩ cho con.
Con gái em năm nay 2 tuổi. Bé sinh non nên con cũng hay ốm vặt, nhất là khò khè, ho, sổ mũi cứ gọi là trường kỳ kháng chiến. Mỗi lần như vậy em đưa đi khám, bác sĩ bảo con bị viêm họng và cho thuốc long đờm, si-rô ho về uống kèm xịt mũi bằng nước muối mỗi ngày là hết.
Tuần trước, con em cũng bị ho, khò khè, sốt nhẹ, sổ mũi. Nghĩ con cũng chỉ bị viêm họng thông thường như mọi lần nên em tự ý ra nhà thuốc mua chai si rô ho cho con uống mà không đưa đi khám nữa. Khổ là loại thuốc bình thường con uống nhà thuốc gần em không có bán nên em mua loại thuốc ho khác mà cô bán thuốc bảo, loại này hay lắm thấy rất nhiều người mua. Chồng biết la em quá trời bảo em đừng tùy tiện như thế lỡ con bệnh gì thì sao, con bệnh thì đưa đi bác sĩ khám chứ, nếu mẹ nào cũng như em chắc bác sĩ thất nghiệp hết à???
Nghe chồng nói thế em cũng hơi lo lo định mang con đi khám, nhưng con sau vài ngày cho uống thuốc mẹ tự mua thấy triệu chứng ho có giảm nghĩ là thuốc hay nên em cho con uống tiếp. Theo dõi thì thấy con vẫn chơi, ban ngày con đỡ ho hơn chỉ ho nhiều vào ban đêm và sáng sớm lúc mới ngủ dậy thôi dù tiếng ho hơi đặc nhưng do bận việc quá nên em cũng chần chừ không mang con đi khám. Đến ngày thứ 7 con bỗng trở ho nhiều hơn kèm triệu chứng khó thở, đặc biệt vùng ngực lõm vào mỗi khi con hít thở, chồng em bảo mang con đi bệnh viện liền.
Sau một hồi thăm khám bác sĩ bảo con em viêm phế quản cấp tính rồi. Hic, bác sĩ bảo việc mẹ tự ý cho con uống thuốc giảm ho thế này lâu ngày khiến đờm không tống xuất ra ngoài được, càng lúc càng đặc quánh gây khó thở cho con. Em nghe mà toát mồ hôi hột vì sự thiếu hiểu biết của mình suýt gây hại cho con.
Giải thích cho việc ho, bác sĩ bảo ho không phải là bệnh mà là cơ chế giúp cơ thể tống vi trùng, chất nhầy ra khỏi phế quản giúp bảo vệ phổi và họng. Ngoài ra, ho còn có thể do bé bị nhiễm khuẩn đường hô hấp như viêm mũi họng, viêm phế quả hoặc viêm phổi… Theo đó, khi thấy con có dấu hiệu bệnh mẹ nên:
+ Với trường hợp ho thông thường do cảm lạnh trẻ vẫn chơi, vẫn ăn uống, không nôn ói ba mẹ có thể để bé ở nhà và chăm sóc con bằng cách cho trẻ uống nhiều nước, ăn trái cây, ăn cháo và theo dõi nhiệt độ cơ thể con
+ Trường hợp con ho đi kèm sốt, khó thở, tiếng ho khan có đờm ba mẹ không nên tùy tiện mua thuốc tự điều trị cho con kẻo nguy hiểm tính mạng
Cuối cùng bác chốt lại câu, việc tự làm bác sĩ cho con diễn ra gần như 99% ở các ba mẹ Việt, theo đó chỉ cần nghe con ho hen ba mẹ đã vội ra tiệm thuốc mua thuốc ho về trị cho con (cho con uống quá liều + trong thời gian quá lâu) mà không biết điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con vì mẹ có biết loại thảo dược nào phù hợp với con. Đã có nhiều trường hợp mẹ cho con uống thuốc ho tùy tiện dẫn đến con bị suy hô hấp nặng, viêm phổi lừ đừ dẫn đến tử vong :(
Sau khi ngồi nghe bác phân tích, em thấy rất đúng ạ. Thôi, em làm mẹ sẽ yên phận làm mẹ còn chuyện sức khỏe, bệnh tật của con sẽ giao phó cho bác sĩ. Rút kinh nghiệm trường hợp của em, em chia sẻ cùng các mẹ để tránh làm ảnh hưởng đến con mình nha :(