Các mẹ ơi, mấy hôm nay thời tiết ở các tỉnh phía Bắc tệ quá. Ẩm ướt, khó chịu. Chăn ga gối đệm ẩm mốc, sàn nhà trơn trượt.


Mặc dù đã rất cẩn thận dùng khăn khô lau nhà liên tục, luôn nhắc nhở con trai ngồi chơi một chỗ để tránh ngã, nhưng chỉ được một lúc thôi, lại lò dò đi lấy đồ chỗ này chỗ khác. Đã mấy lần Minh cua bị ngã bổ ngửa, đập gáy xuống sàn nhà rồi cho nên mẹ Minh cua phân công bố Minh cua chỉ mỗi việc ngồi chơi với con và con cần gì thì lấy giúp con. Vậy mà hôm qua, lừa lúc bố MC ra ngoài "rít" một hơi thuốc lào (Vì ngồi trông con buồn quá) nên MC đã thừa cơ chạy đi chơi rồi trượt chân ngã trán va vào mi cửa mẻ một miếng khoảng 3cm. Lúc đó MMC xót con, giận chồng "chu chéo" lên chắc khiếp lắm vì thấy ông xã ngồi im re, chẳng nói được lời nào, cũng chẳng nghĩ ra là phải lấy nước muối rửa, bông băng cho con nữa.


Có ai gặp tình huống như nhà Minh cua chưa. Có ai có kinh nghiệm gì hay để đề phòng cho con trẻ tránh khỏi nguy hiểm khi trời nồm không, chỉ cho MMC biết với.