hic, bà giúp việc mới của em...làm chưa đc 1 tháng, đòi tăng lương từ 1tr5 lên 1tr7(lý do là nhiều khi muốn ăn lặt vặt mà đồ ăn trên này đắt hơn dưới quê quá:Crying::Crying::Crying:), mà công việc chính của bà là 8h30 nhận bé từ mẹ, cho ăn, chơi với bé, cho bé ngủ (bà nằm bên ngủ luôn), ko cho bé uống sữa (vì ko biết cho uống ???) trưa 12h mẹ về giữ bé cho bà ý nghỉ trưa, 1h30 lại nhận bé và y như lúc sáng cho đến 5h30 chiều, sau đó bàn giao bé cho bố mẹ để tắm rửa, ăn uống và ra ngòai phố dạo mát cho đỡ buồn:Sad::Sad::Sad:....rồi 8h đi ngủ hoặc chiếm tivi của mình coi ca nhạc....


Thôi em ráng nhịn vì gần tết rồi, ko kiếm đc người, mà nghỉ làm lúc này thì chết đói cả mẹ lẫn con...Nhưng có cái này làm vợ chồng em băn khoăn mãi các mẹ ạ...là sao thằng cu ở với bà này ngủ nhiều quá, lúc nào về cũng thấy ngủ, chả hiểu ăn uống kiểu gì mà chồng em về bất kì giờ nào trong ngày cũng thấy nó đang ngủ, bà GV ngủ kế bên võng hoặc bật ca nhạc nghe...mà bà GV của em coi bộ thạo dùng thuốc men lắm, vì có đợt bà ý bảo em đi mua thuốc cao huyết áp cho bà, mà mấy thuốc đó các mẹ biết rồi đấy, ko có tên thuốc, ko có toa đâu ai dám bán bậy, em đi 2,3 chỗ hỏi mua ko đc, thế mà từ hôm bà ý xin phép tối tối đi chơi, bà ý mua đủ các loại thuốc về, khoe em như thể "mày ko mua tao cũng tự đi mua đc" ý...


Nói tiếp về con em, thằng bé ở với em, ít ngủ ngày, tối ngủ thẳng giấc từ 11h đến 5-6h sáng, từ ngày qua tay bà này, ban ngày ngủ li bì, ngủ đến độ tối vợ chồng em về thấy mặt con cứ khờ khờ...đêm thì lại thức chơi suốt...Mẹ em bảo tại bả nằm đưa võng cho nó, nên nó ngủ đc lâu, ôi nếu thế em chả lo...em chỉ sợ cho ít thuốc ngủ vào cháo cho thằng bé xơi cho bà nhàn nằm ngủ hay coi ca nhạc thì chết mất....huhuhu....các mẹ thông thái có mẹ nào biết cách phân biệt vụ này chỉ em với...:Crying::Crying::Crying: