Mỗi lần mình kể các câu chuyện trong sách này cho con mình xong là lại cảm thấy nàng ý lớn thêm một chút. Tranh vẽ sặc sỡ và sinh động, nội dung thú vị, mà quan trọng nhất là giúp bồi dưỡng tính cách và tâm hồn của con. 

Trong hành trình phát triển của con, mình tự thấy trọng trách nặng nề của bản thân. Để giúp con trở thành một cô bé tuyệt vời, hình thành nhân cách đầy đủ và tốt đẹp nhất, mình tự thấy bản thân cần là người chuẩn bị cho con các kiến thức tốt. 

Thế nên mình luôn cố gắng cùng con thảo luận, đọc sách và giúp con trưởng thành mỗi ngày. Và cuốn sách “Tớ có thể chia sẻ” này khiến giờ kể chuyện cho con rất hiệu quả, nó không chỉ giúp con mình mà còn giúp mình hiểu hơn về vấn đề chia sẻ trong cuộc sống. Tóm lại là 1 cuốn sách rất tuyệt các bạn ạ!

hình ảnh