con em được 4 tháng rưỡi, 2 tháng gần đây, cứ ăn là khóc ( cháu ko ti mẹ, cũng ko ti bình, nên bây giờ cứ đút thìa thôi từ 2 tháng nay rồi) nên bây giờ toàn ru cháu ngủ thiu thiu trước khi cho ăn, và đang ăn thì ngủ luôn. Cháu ngủ rồi cứ thế là đút cho cháu, vì ng3u nên cháu hay ngậm, mà thức thì cũng hay ngậm, nên lại phải gãi tai, gãi chân, khều mũi cho cháu nuốt. Nhiều lúc ko nuốt , còn bóp mũi cho cháu nuốt (khoảng 15s thôi)
Ăn đã khổ thế rồi, ngủ còn khổ hơn. ban ngày ngủ ngoan lắm, mà đêm là thức chơi từ 2,3h cho đến sáng. Mặc dù mẹ cháu sợ cháu đói nên cho ăn lúc 3h là khaỏng 60ml, ru cháu thế nào cũng ko ngủ, để cho cháu năm chơi 1 lúc thì cháu gắt gỏng, khóc lóc gào thét, mà cháu khóc thế chỉ sợ cháu đờm ko hết được