Thực sự là quá chán nản rồi, các mẹ bày cách cho em với! Con em bú mỗi bữa quá chậm :((
Chào các mẹ,
Em bây giờ thật sự quá chán nản với bé nhà em rồi, mỗi lần đến bữa ăn của bé là như cực hình, em cảm thấy nặng nề kinh khủng và chỉ muốn trốn tránh thôi :((.
Chả là bây giờ bé nhà em đc 3 tháng, mỗi bữa bú 140ml. Hồi 1 tháng đến 1,5 tháng thì em toàn bế bé bú nhưng sau đó thì bé ko chịu khóc lóc hoài, gắt khủng khiếp nên em phải ru bé ngủ rồi cho bé vừa ngủ vừa bú mới xong.
Đến giờ 3 tháng bé vẫn chủ yếu là vừa ăn vừa ngủ, nếu mà thức thì thôi rồi, tay khua loạn xạ đầu quay bên này bên kia nhất định ko chịu bú :((
Bé nhà em trộm vía bú đc, mỗi ngày hơn 1000ml nhưng bị cái là bú chậm thôi rồi, mỗi bữa cách nhau 2,5h, thì bé bú nhấm nhẳng đến 1 tiếng đồng hồ, rồi nhè ra rồi mẹ lại cho bé nghỉ 5p, rồi lại cho bú tiếp, nói chung là cứ trung bình 1,5h mới xong 1 bình, và 1h sau mẹ lại cho bú tiếp ạ, cứ thế cho đến hết ngày chẳng làm đc cái việc gì ra hồn :((.
Em nhiều khi điên lên chỉ muốn cho bé nhịn luôn để rèn tính ăn nhanh mà ko thể đc, thực sự giờ lưng em còng hết cả lại vì ngồi cho bé bú, các mẹ có cách nào không bày em với ko em chán nản lắm rồi huhu.
Mà nếu các mẹ có cách nào cho bé bú tập trung lúc thức thì càng hay ạ, vì bé mà tỉnh thì thôi coi như xác định là chỉ bú đc 60-80ml là cùng mà cho bú thì khổ và bực mình vô cùng.
Mong nhận đc lời khuyên từ những bà mẹ có kinh nghiệm!