Gặp một lúc, cùng một thời điểm cả 2 vấn đề to đùng nên KY mở riêng topic mới, mong các mẹ tham gia góp í giúp KY, chứ không thì KY vất vả quá!:


tình hình như sau:


Bông đã 3 tuổi 1 tháng, đi nhà trẻ đã gần 2 năm, học hành được nhiều điều hay, nhưng....:


1. Thời gian gần đây mỗi khi muốn tè Bông không còn kêu mẹ: "tè tè" nữa mà tự cởi quần ra nhà tắm tưới luôn! Sẽ là một tiến bộ đáng mừng (dù mỗi lần tè xong thì mẹ lại phải lò mò vào nhà tắm xối nước!) nếu mẹ cháu không mục kích được cách cháu tè: thay vì cởi quần ra xuống dưới chim, cháu lại vén một ống quần lên (thường mặc quần đùi) và cứ thế vạch chim ra tè!


Theo í mẹ cháu, hình thức tè như thế là rất phản cảm! mẹ cháu đoán là ở trường các cô làm thế cho nhanh, hoặc cũng có thể Bông học bạn trong lớp cách tè như vậy!


Giải pháp tạm thời là: mặc cho Bông quần dài, mỗi lần hắn muốn tè thì phải gọi mẹ cởi quần cho chứ không 'vén' lên được!


2. Cũng vào thời điểm này Bông có thói quen tự cởi hoàn toàn hết quần áo và tã khi đi ngủ. 'Nuy' hoàn toàn và không đắp chăn, dĩ nhiên! Kết quả là tè dầm ra giường, nằm trên giường ẩm, cộng với tiết thu mưa lạnh nên rất thường bị cảm. Mỗi đêm mẹ cháu phải dậy ít nhất 1 lần để rình mò con, nếu thấy hắn nuy thì lại mặc các thứ vào, vừa bực, vừa thương con lạnh, vừa mất ngủ...


Xin nói rõ thêm là quần áo Bông mặc đều vừa vặn, cotton nên không có vấn đề gì quá khó chịu hay chật chội. Không hiểu Bông học đâu ra thói quen ngủ truồng như thế!


Bất lực quá!