Thường thì mọi người thường đợi đến khi bé tự biết lật người, biết bò, đứng rồi mới tập đi cho con. Nhưng trên thực tế, việc bé lẫy, bò, ngồi hay đứng, đi đều cần sự tập luyện và trợ giúp của bố mẹ. Từ việc thấy thích thú với những động tác mới, bé sẽ nhanh chóng thích và làm theo.Ví dụ như Pu nhà mình, từ lúc 1 tháng tuổi bé đã được bố lật người, mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần từ vài giây đến vài phút, tăng dần theo thời gian. Ban đầu bé nằm im, ko nhấc đầu lên được. Vài lần sau bé đã có phản xạ ngẩng đầu lên. Pu nhà mình hơi béo, lúc 4 tháng đã gần 8kg, nên việc học bò hơi vất vả. Giờ bé được 10 tháng, vẫn béo (>13kg) nhưng đã biết vịn tường đi khắp nhà, leo cầu thang, nếu bố mẹ cầm 2 tay là nhóc chạy ầm ầm. :DNhà mình vẫn thường tập cho bé đứng, bằng cách cho bé đứng sát tường, lưng dựa vào tường rồi mặc kệ bé tự xoay sở. Hoặc hàng sáng cho bé tập đi, ban đầu cầm 2 tay, sau bỏ 1 tay. Ban đầu cu cậu cũng sợ, bỏ 1 tay ra la đứng khựng lại, ko di chuyển nửa bước. Giờ thì hết sợ rồi, lần mò đi đánh mông nhìn buồn cười lắm.Không biết mình tập cho con như thế có tốt không, nhưng mình thấy bé thích và cũng cứng cáp lắm. :)