Chào các mẹ, đã lâu lắm rồi em ko vào diễn đàn để viết bài, từ ngày tham gia nhóm đến nay con em đã được 15 tháng rồi, từ ngày con sinh ra đến giờ em suốt ngày “say sưa” với sự phát triển của con rồi chẳng thèm lên hội nhóm diễn đàn chia sẻ gì hết ý các mẹ ạ…


Con bé nhà em về cân nặng thì phải nói là còi, em đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc về việc này: Lo âu, sợ thua kém các bạn, rồi lại tự an ủi “rồi con sẽ lớn sẽ tăng cân thôi”, rồi có khi lại tự tin nghĩ “Mỗi đứa có một cơ thể khác nhau và thừa hưởng những gen di truyền khác nhau, cũng như cùng tuổi mà mình có 45 kg có người 50, 60, 70, 80 kg …” Chốt lại cuối cùng là em không nghĩ nhiều về chuyện kg nặng của bé nữa, con ăn tốt, ngủ cũng ok, da dẻ hồng hào, tính tình vui vẻ, ngày càng đỡ bệnh hơn thế là em vui rồi.



Em tự thấy con mình thật đáng yêu, nên cứ suốt ngày nghĩ về những điều đáng yêu dù cực nhỏ bé ấy. Về hoạt động thể chất, bé chưa tự đi vững mà cần dắt một tay, nhưng lại cực thích chạy, chỉ cần được dắt là bà ta chạy nhanh lắm dù vẫn hay vấp té, rồi thì trèo leo giỏi, đi chưa vững mà trèo lên trèo xuống giường ngủ hoặc trèo lên các đồ vật có chiều cao phù hợp với bé là chuyện thường ko cần giúp đỡ, thao tác với đồ vật rất tốt, nhiều lúc đã tự xúc đồ ăn được, cầm cốc uống nước. Bé còn biết trêu đùa bố mẹ, làm cho bố mẹ buồn cười bằng những lần “giả vờ” ngộ nghĩnh, ví dụ như bé ăn quả, mẹ xin “cho mẹ ăn với” bé giả vờ đưa đồ ăn gần đến miệng mẹ rồi rụt tay lại và cười phớ lớ, trời ơi thật đáng yêu luôn đó… Rồi thì bé đang tập nói, hầu như từ gì mẹ dạy bé cũng cố gắng bắt chước theo, kể cả một số từ phát âm khó, bé rất hay tự nghĩ ra một câu dài rồi nói liến thoắng, nhưng kết lại chẳng ai hiểu bé nói gì… (ặc) và rất yêu múa hát, nhiều bài có vẻ bé đã thuộc và hát nhẩm theo, các động tác để múa cũng rất đa dạng, biết múa dẻo ngoáy tròn cổ tay, vỗ tay, lắc lư đầu và người, giơ chân giậm nhảy, rồi làm các động tác đáng yêu cố tình gây sự chú ý, cảm giác chung của em về con mình là bé rất hồn nhiên. thể hiện mọi thứ theo ý thích của mình nhưng luôn khiến người khác chú tâm vào và ngạc nhiên về bé. Chắc tất cả các mẹ đều như em, luôn tìm thấy ở con của mình những điểm đặc biệt và đáng yêu trong mắt bố mẹ, có con gái thật là thích phải không các mẹ, bé nhà em còn biết động viên bố mẹ bằng cách vỗ vỗ nhẹ lên vai nữa đó. hihi. Yêu con gái quá đi, ko biết đứa thứ hai sẽ như thế nào đây…. Nếu sinh con trai là lại được thêm trải nghiệm mới tinh từ đầu rồi…