Các mẹ ở trên này có ai gặp trường hợp như nhà mình không, mình stress quá. Bo nhà mình được hơn 18 tháng, quấy 1 cách kinh dị, mình chưa thấy em bé nào quấy như con mình.
Sáng mở mắt ra là lèo nhèo, khóc lóc. Mẹ đi 1 bước không xong, đòi hỏi đủ thứ, không được là lăn ra khóc, gào thét, giãy dụa
Tối mẹ đi làm về cũng lặp lại cảnh đó. Bao giờ mình cũng đánh vật với ku cậu, bao giờ lừa được con đi ngủ thì mình mới được tắm, giặt, hay làm những chuyện khác. Quấy đến độ mà mẹ đi làm về cũng không thay quần áo được.
Đêm: dậy rất nhiều lần, rồi cũng khóc ỉ ê. Hôm nào vui lên là ăn vạ, đêm khóc cả tiếng, gào thét, dậm chân xuống giường, càng đụng đến càng lên nước, thế là chán quá cả 2 bố mẹ ngồi ôm đầu chờ con khóc, stress kinh khủng, mệt mỏi kinh khủng, muốn điên lên kinh khủng. Tình trạng ấy cứ lặp đi lặp lại làm mình muốn trầm cảm, thiếu ngủ và rất dễ bị kích động. Những lúc con quấy quá, mình đã đánh con, biết là mình sai nhưng không thể nào kìm chế được bản thân mình.
Khi đi học, các cô nhận xét là rất ngoan, ko bao giờ quấy, tự giác, nghịch. Bé ở nhà với ông bà, hay các bác (trong những lúc mình đ với công ty, hay đi ăn tiệc...) thì tuyệt nhiên không bao giờ có 1 tiếng khóc. Nhưng cứ mẹ về là bé như thành 1 người khác. Chán toàn tập
Bây giờ mình không biết làm sao để con mình ngoan lên, không biết làm sao để sống tiếp nữa, mình sắp kiệt sức rồi. Các mẹ có chiêu gì hay thì chỉ cho mình với, mình stress quá