Sếu bị con Kiki ngoạm vào tay. Con Kiki là do mẹ thích nuôi chó nên mua về cho con chơi. Con cũng rất yêu quý nó, thường vuốt ve và bế nó lên lòng. Hôm ấy nó đang ăn xương mà con lại chạy ra vuốt ve nó thế là bị ngoạm một miếng sâu hoắm vào tay chảy máu. Con hét và khóc toáng lên, chắc là đau lắm. Mẹ ân hận vì đã mua con Kiki, phải theo dõi nó xem nó có khỏe mạnh không nữa, tự nhiên thấy lo lắng vô cùng, ngày nào cũng phải gọi điện về hỏi thăm con Kiki có khỏe không :20: . Con Kiki mới được khoảng 4 tháng tuổi thôi và chưa tiêm phòng dại. Vừa xót con, vừa giận mình có những sở thích làm hại cả con đến vậy :12: