Các Bố các Mẹ thân mến!


Con trai em được 2 tuổi rưỡi rồi, trộm vía nhờ cách nuôi dạy kiểu Nhật của Mẹ Ổi - Mít trên diễn đàn này mà xét một cách toàn diện là con em khá ngoan. Cách đây 2 tuần e bắt đầu cho con đi gửi trẻ để chuẩn bị đi làm, 2 ngày đầu tiên đi học trộm vía em mừng lắm vì con không khóc, chơi ngoan và rất vui vẻ, chưa quen trường lớp nên ăn hơi ít so với ở nhà. Nhưng chẳng sao cả, dần dần cháu sẽ quen bạn quen cô và sẽ ăn tốt hơn. Nhưng đúng cái đợt trở trời cháu bị viêm họng và cảm cúm, thương con nên e cho con ở nhà với Bà Nội, trẻ con ốm thì đứa nào cũng quấy cả, đó là chuyện bình thường nhưng đối với em lần ốm này con quấy khủng khiếp hơn và cứ như e đang trở lại thời kỳ 3 tháng đầu con khóc dạ đề. Nó cứ nhèo nhẽo suốt ngày Bà bế, Mẹ bế, Ông bế, ngủ không ngon giấc đêm dậy gào khóc! Cứ như ác mộng vậy. Ở nhà với Bà lại được Bà chiều bế ẵm suốt ngày nên nó quen mui.


E nghĩ hết ốm, khỏe lại chắc con sẽ ngoan lại thôi! Nhưng ai ngờ nó vẫn hư y nguyên như thế! Đi học thì sáng khóc điên cuồng, thời gian còn lại thì ngoan vì sợ các cô. Về đến nhà nó lại hư y như cũ, lại như cái giẻ rách bám chặt lấy Ông Bà đòi bế, đến tối đi ngủ cũng bám chặt lấy Ông Bà. (Vấn đề này đối với e nhỏ như con thỏ, nó càng bám ông bà em càng rảnh rang làm việc khác) Ban đêm đi ngủ thì vẫn tỉnh giấc vài lần buổi đêm, vẫn gào toáng lên đòi bế đứng dậy, đòi sang ông bà. Nói thật là em cũng muốn tống nó sang ông bà cho mình đỡ mệt nhưng ông bà nó chiều chuộng nó vô kể, cứ mặc kệ để tình trạng này không bao giờ chấm dứt thì con em nó hư quá!


Nết ăn nết ngủ của nó đang rất là ngoan thế mà bỗng dưng trở chứng thế này e hoang mang và bối rối không biết làm cách nào để khắc phục.


Có thuốc vitamin gì giúp con ngủ ngon ko? Có cách dạy nào để con hết tình trạng quấy khóc này không? Các Bố các Mẹ có kinh nghiệm giúp em với!