Bé thứ nhất nhà mình lười ăn, chậm lên cân, không thích ăn sữa, không chịu ti bình, rồi thì nhút nhát, hay lạ, đến chỗ đông người là bấu víu mẹ, mặt méo xệch! Chuẩn bị sinh tập 2 mà vẫn lặp lại vòng tuần hoàn thế này mình nản mất! Các mẹ có cao kiến gì sau khi nuôi bé thứ nhất để rút kinh nghiệm cho bé thứ hai không? Chia sẻ với mình nhé!


Đầu tiên phải lập kế hoạch mang thai chi tiết, trước 6th, đi tiêm, chích ngừa đầy đủ, cái này thì trong topic Chuẩn bị mang thai nói cả rồi! Mình chỉ bàn việc chăm bé thôi các mẹ nhỉ :Rose:


Mình có vài vấn đề đang phân vân cần các mẹ tư vấn đây:


+ Bé đầu mình chưa có kinh nghiệm, đầu ti tụt vào trong nên bé không mút được, do vậy phải vắt sữa từ bé. Bé không ti mẹ được. Mình nhiều sữa nên vắt ra cho con ăn cảm thấy tương đối nhẹ nhàng, và biết được bé bú bao nhiêu. Do vậy mấy tháng đầu bé không ăn sữa ngoài. Không biết là do vắt sữa hay do làm sao mà bắt đầu tháng thứ 4 sữa ít dần rồi mất hẳn khiến mình rất buồn rầu, vừa thấy thương con và vừa trách mình. Bắt đầu từ đó bé ăn sữa ngoài. Bé ăn sữa ngoài ít lên cân, mình bắt đầu đổi các loại sữa cho con... Dần dần dẫn đến việc bé bị rối loạn tiêu hóa. Mình mất một thời gian để chữa trị. Đã vậy cứ cho bình sữa vào là lè ra... Bắt đầu giai đoạn xúc từng thìa một. Ngày 5-6 bữa, xúc cả 5-6... Ôi chao là mệt!


Kinh nghiệm 1:
Mình không biết tập 2 có nên tiếp tục vắt sữa không? Hay cho con ti mẹ hoàn toàn? Hay vừa ti mẹ, vừa ăn sữa ngoài, vừa vắt sữa ????


Kinh nghiệm 2:
Nhất định không được đổi nhiều sữa cho con. Nếu đổi sữa phải đổi từ từ, không được bụp một phát luôn. VD: Ngày 5 bữa thì đổi bữa sáng trước, sau đó tăng dần, tăng dần. (Ko biết như vậy có đúng ko các mẹ nhỉ :D)


Kinh nghiệm 3:
Bình sữa chỉ dùng uống sữa! Không cho bất cứ thứ gì lẫn với


sữa (thuốc thang)! Đối với một đứa kén ăn như con mình, lúc đầu nàng cũng mút bình đấy, có 1 lần ốm là mình cho thuốc cùng sữa, con không uống được từ đó là không muốn mút bình luôn. Rồi có lần bà cho nước quýt vào bình cho bé mút, bé thích mút quá, lần sau cho sữa vào là không chịu mút bình rồi! Vì vậy các mẹ nếu có bé như con mình thì chịu khó thuốc, nước, hoa quả xúc từng thìa một vậy!


Kinh nghiệm 4:
Không mua quá nhiều quần áo cho con lúc sơ sinh, nếu thích thì mua vài bộ đẹp đẹp để đi chơi với chụp ảnh thôi. Mình không thích mặc lại đồ nên mua rất nhiều, rất nhiều bộ body, váy dành cho 1th mà chưa mặc lần nào, bây giờ con mình 11 tháng mà nhiều đồ 1th, 3th, 6th cũng không mặc đến nhiều đã chật hết rồi.


Kinh nghiệm 5:
Không ép con. Nhiều lần con không thích ăn nhưng cứ nhét vào mồm rồi trớ ra, lần sau con sợ sữa ko chịu ăn nữa!


Kinh nghiệm 6:
Giờ ăn là phải ngồi vào ghế ăn, không được xem TV, không nghịch đồ chơi! Nếu con không muốn thì dừng! Lúc đầu mình cũng quán triệt theo pp đó đấy chứ! Khổ nỗi, mấy lần bé lười ăn, bà cho xem TV chữ chạy, quảng cáo, Thỏ ngọc, là cứ há mồm liên tiếp! Đến bây giờ phải mua đĩa qc về cho con ăn thôi! Ôi nản!


Kinh nghiệm 7:
Không bao giờ đưa đến VDD khám nữa! Khổ thân con tôi, bố mẹ sốt ruột vì con ít lên cân nên đưa đến VDD khám. Kết quả là hơn 500k tiền thuốc, thuốc uống cả ngày không hết, mà còn bị loạn khuẩn :Sad:


Kinh nghiệm 8:
Thường xuyên tắm nắng và uống Vit D3 hằng ngày từ khi sinh ra đến 18th. Con mình ít tắm nắng, lúc đầu không sao, tầm được mấy tháng bắt đầu ngủ cực ít. Khám khắp nơi chưa tìm ra kết quả, cuối cùng mình cho đi tắm nắng về nhà ngủ ngon lành!


.....


Tạm thời mới nghĩ đến đấy đã! Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ tiếp với mẹ cháu nhé! Mình nghĩ một kinh nghiệm rất cần thiết nữa là Hãy làm một người mẹ thông thái và bản lĩnh. Tìm hiểu thật kỹ, lắng nghe con mình và tin vào cảm giác, bản năng của một bà mẹ!:Rose: