Me Khue oi, Quảng trường Sài Gòn ở gó Hai bà Trưng & Lê Duẩn, chỗ có cái cửa hàng Nokia to đùng ấy. Đi vào bên trong có rất nhiều shops bán quần áo, đủ thứ thượng vàng hạ cám. Người ta gọi là cho Nga vì ngày xưa họ toàn đóng hàng xuất đi sang Nga í mà. Có nhiều quần áo trẻ em "ngon-bổ-rẻ" lắm. Chịu khó lựa một tí là có đồ đẹp cho các nhóc tì nhà ta ngay. Mẹ Dê cỏn mua được một bộ short + áo thun + 1 áo khoác (dạng jeans) + 1 nón với giá 60.000 thôi. Mẹ Dê cỏn sướng rơn cả người !!! :d


Cả quần áo cho người lớn cũng vậy, toàn là hàng gia công cho các hãng nước ngoài nổi tiếng không hà, nhưng phải đi dạo thường xuyên vì đồ người lớn thường là các shops họ sang tay cho các cửa hiệu thời trang ngay, họ ít khi bán lẻ. Hôm nọ mẹ Dê cỏn tậu được một cái áo đầm khá điệu đàng ở đấy chỉ có 50.000 thôi hà. Đã không?


Rảnh thì dạo sang chỗ đấy xem đi nha !


Thân