Phản ánh về trường mầm non Cầu Vồng Vĩnh Hưng -133 phố Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.
CHủ nhật, Em đến xin học cho con cô chủ trường đồng ý- xong xuôi rồi thì mình mới gọi cho trường cũ báo nghỉ xong, trường cũ gửi lại tiền ăn cho mình xong đâu vào đó rồi và mình yên tâm đi ngủ . 8 giờ tối cô quản lý nhắn tin, vấn đề trầm trọng nhất của trường là ở cô quản lý này !!! vụ việc do trường mới thành lập được 2 tháng nên mọi thứ còn đang lộm cộm và làm không đúng với tiêu chuẩn yêu cầu của bộ giáo dục như nguồn mua thực phẩm, cơ sở vật chất... mình có góp ý để thời gian tới trường tốt hơn và thông cảm vẫn cho con học vì dù sao trường cũng mới mở. Tuy nhiên, Cô quản lý rất khôn theo kiểu khôn ranh , khôn lỏi không có tâm. Chỉ thích nhận học sinh có phụ huynh phiên phiến hay không có hiểu biết hoặc không quan tâm sát sao đến con cái. Sao cũng được phó cho cô rồi mải miết đi làm. Nghe kiểu nói là biết cô quản lý này rất khôn biết việc chăm trẻ tại trường còn rất lộm cộm, thay vì cố gắng khắc phục cô này lại sợ bị phụ huynh phát giác nên không thích tiếp nhận những học sinh có phụ huynh rất rành rõi về luật và giáo dục mầm non lại biết cách kiểm tra các cô và hiểu cái gì cô làm đúng/ cái gì cô làm sai quy định của bộ giáo dục nên quay sang lấy cớ trường em ko đáp ứng được từ chối nhận con mình.
Mình ok- đồng ý luôn nhưng vì lúc đi đến quyết định không gửi con trường này nữa đã 11 giờ đêm và mình không xoay kịp thời gian để “chiều” ý cô quản lý tên Bích Thúy hay thủy gì đó này là mai đi nơi khác học nhanh ngay và luôn !
Mình gọi điện cho cô chủ trường Cầu Vồng Vĩnh Hưng thì cô này lại rất dại là nghe giáo viên mình thuê làm quản lý chứ không nghe phụ huynh, mà mọi việc từ cài camera cho đến đủ thứ abc xyz phó hết cho cô này hay sao ý chứ cô chủ trường không biết cài camera. Sau khi nói rõ với cô chủ trường cô thay đổi ý định lúc nửa đêm mà mai mẹ phải có mặt tại cơ quan lúc 8 giờ để họp nên không có cách gì xoay được kịp thời gian tìm trường- cô chủ trường không đến nỗi nào, đồng ý trông vài hôm để mình thu xếp thời gian- công việc tìm trường mới cho con, và còn nói gửi học thử ở trường sau 1 tuần cảm thấy tin tưởng thì xem xét học tiếp ( đúng người bỏ vốn ra có khác, còn biết giữ học sinh còn muốn tạo lòng tin từ phụ huynh)
Quay lại cô quản lý Bích Thủy gớm mặt, ngoài việc cô này tự tung tự tác không nhận học sinh ( theo lời cô chủ trường nói với mình thì việc này đáng ra cô quản lý không được tự quyết mà phải hỏi cô chủ trường).
Sau khi cô ta dùng cách lợi dụng phụ huynh xoay không kịp, thấy mình bảo công việc mình thì như thế, mẹ mình cũng đang đi làm như thế, Cô chủ trường nhận học sinh thì mình mới báo trường cũ nghỉ, nhận lại tiền từ trường cũ rồi, đùng cái thấy phụ huynh rất rành và biết kiểm tra chất lượng sợ bị phát giác điều gì hay sao không dám nhận nữa và báo lúc nửa đêm thử hỏi sang hôm sau ( thứ 2) mình biết đưa con đi đâu về đâu để kịp đi làm. Hẳn phải nghỉ việc trông con tìm trường chiều cô.
Cô quản lý thấy phụ huynh ở thế bí bèn thổi giá học thử lên 200 ngàn/ ngày để mình bye bye ngay đưa con đi nơi khác học đỡ phải bị mình phát giác điều gì trong trường. ( cô này nghe cách mình nói về luật giáo dục mầm non, rồi thấy mình thuộc cách hành trẻ trong trường mầm non và cách kiểm tra cô giáo chăm con mình thế nào thế là sợ và không dám nhận con mình mà, bảo trường chưa đáp ứng được theo tiêu chuẩn của bộ giáo dục – mình nghe thễ cũng muốn đưa con đi nơi khác luôn nhưng vì xoay ko nổi thời gian nên để vài hôm lọc trường cho kỹ rồi chuyển – đấy là ý định của mình)
Rất tiếc do cô ta không biết mình và cô chủ trường đã trao đổi về học phí trước đó- cô chủ trường không thổi giá như cô ta mà chỉ thu tiền ăn trong mấy hôm học thử). Mình bảo với cô quản lý học phí đã thống nhất với cô chủ trường rồi thế là cô ta im lặng.
Tiếp, Sau khi thổi giá không đuổi được phụ huynh nhanh ngay và luôn vậy là
sáng thứ 2 thấy mẹ mình ( bà ngoại của cháu) đưa bé nhà mình đến trường
cô quản lý nhất quyết không cho mẹ mình cài camera – lý do học thử không được cài ( mình không hỏi nhưng chắc cũng là cô ta tự tung tự tác chứ mình thấy cô chủ trường không đến nỗi)
mình đi làm như ngồi trên đống lửa biết chắc chắn có khuất tất gì đây nên nó mới không dám cài camera thế này.
Y như rằng kinh nghiệm mình có thừa, đi học về mẹ mình bảo lúc đón con mình nhễ nhại mồ hôi, về đến nhà vồ lấy nước để uống, kêu đói vồ lấy thức ăn để ăn
Mình sợ quá không nghĩ cái con này nó gớm mặt thế, ác thế. Cô chủ trường có ý vẫn muốn nhận học sinh nó cũng có cách nó hành cho phụ huynh ôm con tháo chạy chứ không nhận trẻ có phụ huynh sành sõi moi được vi phạm của nó ra.
Mình hiểu rằng trường này có vấn đề nên không dám nhận và trẻ nào có phụ huynh phiên phiến không sát sao đến con, sao cũng được miễn sao rảnh để đi làm là gửi kiểu thế thì nó mới nhận trẻ thôi.
Và đúng là sau 1 hôm duy nhất gửi ở trường này dù bận chết em cũng thà em chết chứ em không gửi con trường này sang buổi thứ 2 ( e ko nghĩ đc là tệ đến thế , nghĩ tệ những gửi tam 2-3 hôm không sao thôi) và sự thật sau 1 ngày học em ôm con tháo chạy.
Từ vụ việc của con mình review Chốt lại cho các mẹ rút kinh nghiệm: đừng bao giờ gửi con ở trường mà không giám nối camera tất cả các nơi các phòng ( muốn dấu gì mới thế). CHỉ cần con đi học về kêu đói, khát thì dù bọn giáo viên tâm chó có nói hay thế nào “ chị ơi ăn hết xuất, yên tâm, yên dạ, yêu trẻ bằng trái tim tâm hồn gì gỉ gì gì cũng next đi cho nhanh kẻo con mình khổ”. Cũng đã có phản ánh như thế này cũng đừng tin mồm các cô đổ lỗi cho phụ huynh nói không đúng để thuyết phục 1 phụ huynh khác vẫn gửi. Người ta phải tức lắm mới ngồi gõ dài thế này dù chẳng được gì chứ mấy mẹ.
Tóm lại, nhà mình ai cũng vì miếng cơm manh áo đi sớm về khuya cạn kiệt thời gian không thuộc diện được gửi trường công gửi muộn đón sớm được nên xưa giờ chỉ học trường tư. May thì gặp được giáo viên có tâm, không may thì gặp phải cái con ranh ma như cô quản lý trường Cầu Vồng Vĩnh Hưng.
Không biết các cháu đang học ở đấy đang chịu những cái gì nữa. Mình học 1 buổi tháo chạy cho nhanh nên không có thời gian phát giác tố cáo để các mẹ rõ được.
Tóm lại đưa con đến trường tư học - Phải nhìn vào hành động – kết quả con mình đi học về thế nào còn - Nói mồm thì trường tư nào cũng nói hay được, ngọt nhạt giữ khách được hết phải không các mẹ.