Các mẹ ơi con em năm nay được 1 tuổi rồi, bình thường thì cháu ăn 2 bữa bột và 4 cữ sữa nhưng khoảng 2 ngày trở lại đây thì bé không chịu ăn nữa. Cứ em đút bột vào thì bé nhè ra, hoặc ngậm trong miệng không chịu nuốt, cố ép lắm thì mới ăn được 1 -2 thìa còn lại là cứ quay quắc mặt đi không chịu ăn nữa.


Mẹ ck em thấy vậy thì bảo chắc con em ngán bột nên thay bột bằng cháo nhừ, cơm thậm chí là bún nhưng con vẫn nhất quyết không chịu ăn, ép quá thì bé khóc thét rồi nôn ói ra hết. Nhiều khi tức em cũng tính cho nhịn để bé đói và chịu ăn nhưng dù có đói cỡ nào bé cũng không chịu ăn mà chỉ đợi uống sữa hix. Con em thì không phải thuộc dạng bụ bẫm gì, một tuổi rồi mà cũng chỉ có 9 kí thôi, đang định nuôi thúc thúc tăng lên mỗi ngày 3 cử ăn cho có da có thịt vậy mà … sau đợt này chắc còn sút kí thêm ấy chứ.


Các mẹ thông thái có cách gì khắc phục tình trạng này chỉ giúp em với. Thú thiệt là em không ngán đẻ nhưng ngán nhất là những lúc chăm con mà bế tắc như thế này, stress kinh khủng luôn các mẹ ạ!