Xin chào mọi người,


bé em 6th rồi, nhưng ít hóng chuyện khi đc hỏi chuyện. Ai hỏi thì bé chỉ nhìn và cười lại thôi. Khi nghe mẹ hát thì nhìn mẹ rất chăm chú. Không biết phải bé biết giỡn không nữa, em ví dụ: khi chơi chi chi chành chành tới đoạn ù à ù ập là bé cười, mẹ giả bộ hắt xì bé cũng cười. Nhưng chơi ú oà là bé rất sợ,khóc run người luôn, mặt nhìn thảng thốt lắm. Ba bé cù lét, hôn bụng hoặc cổ thì bé cười.


Bé biết cầm nắm rất tốt. Thấy mẹ mang kệ chữ A tới cửa phòng là bé đưa 2 tay ra với rồi. Khi bế ra vườn, bé hay với tay cầm lá cây.


bé chưa biết trườn. Thỉnh thoảng thì trườn lùi xíu thôi (1 mét). Bé chỉ lăn tròn và xoay lòng vòng


Không biết tên mình thì phải. Vì ai gọi hay nói to bé đều quay lại nhìn hết. Thỉnh thoảng phải gọi vài lần mới chú ý.


Bé hay cầm chân chơi nhưng ko mút chân như những bé khác.


Thích bế vác đi lòng vòng, nhưng không thích ngồi, ngồi xíu là ưỡn ng ra khóc.


bé chưa biết lạ nữa, ai bế cũng được.hic


em thật sự rất lo, nhìu khi nhìn con mà khóc, ko biết con có bị tự kỉ hay chậm phát triển ko.


Cả ngày chỉ có 2 mẹ con ở nhà chăm nhau. Tối mới có bà nôi và ba bé.nhưng lúc đó bé gần đi ngủ rồi.


mong mọi người chia sẻ với em. Em cảm ơn