Các bác ơi….mình cần các bác cho lời khuyên tí


Hiện nay bé của mình được gần 4 tháng tuổi. Khổ lắm! Còn bé xíu xiu mà cứ phải chạy xòanh xọach từ nhà ngọai sang nhà nội. Hic….mình tội cho bé quá mà ko biết phải làm sao


Tình hình là thế này:


Ông bà nội già rồi (trên 70 rồi- nhưng vẫn còn khỏe mạnh lắm) mới có cháu nội đầu tiên nên quý cháu lắm. Cứ kêu cho về nội ở. Khổ 1 cái, ở nhà nội chỉ có 2 ông bà và 1 người giúp việc (cũng khỏang 60 tuổi). Còn vợ chồng ông anh thì đi suốt ngày, chỉ tối mới về ngủ. Ông bà lại là người thích họat động xã hội. Một tuần thì hết 4-5 ngày đi họp phụ nữ, họp tổ dân phố, đám hỏi, đám cưới, đám giỗ….Nếu ở nhà nội thì ông xã mình đi làm gần. Mình đi làm xa, khả năng là đi từ sáng đến tối mới về nhà với con được. Nhà nội thì cũng rộng rãi nhưng gần đường, ồn ào suốt ngày.


Nếu ở bên nhà ngọai thì được cái là đông người (nhà ông bà ngọai ở giữa, nhà 2 chị ruột của mình ở hai bên, có tới 5 đứa cháu gái – tha hồ mà sai vặt). Nhà ngọai rộng rãi, không khí thóang mát (ngọai thành, có vườn rộng) Ở nhà ngọai thì ông xã đi làm xa, mình thì buổi trưa có thể về chơi với con được.


Hai vợ chồng còn có 1 cái nhà riêng ở chung cư. Từ nhà riêng mà đến cty mình thì chỉ khỏang 5 phút. Ông xã đi làm cũng gần hơn ở nhà ngọai.


Ông xã mình thì thương cha mẹ lắm. Ông ở bên nhà ngọai cũng vui vẻ (có nhiều anh cọc chèo, em trai mình cũng thân với ông lắm). Ông cũng thương vợ, nói vợ thích ở đâu cũng được. Tuy nhiên đôi lúc thấy ông nhớ ba mẹ, mình lại thương, nghĩ bụng hay là về bên nội ráng chịu đựng một chút cho ông xã vui…


Ở nhà nội thì, nói thực….mình ko thấy thỏai mái lắm. Đơn cử 1 việc thôi: ông bà nội chăm cháu theo ý ông bà, mình ko can thiệp được vì ngại. Ở nhà ngọai, ai mà làm sai, mình có thể “quát” ngay. Còn nhà nội thì…các vàng cũng ko dám. Ở nhà nội mình thấy bó buộc, tù túng lắm. Thực sự mình thương ông bà nội, cũng muốn về ở với ông bà cho có ông có cháu (Từ hồi mới sanh đến giờ đã về 3 lần rồi, ở lâu nhất là nửa tháng, ít nhất là 1 tuần). Nói thực, mỗi lần về là mỗi lần mình bị stress, căng thẳng lắm!. Mẹ chồng rất tốt, nhưng có cái hay cằn nhằn. Công việc của mình nhiều lúc cần phải overtime, đi sớm về trễ (dễ bị cằn nhằn! hihi…). Ngòai ra, sức khỏe bà ko tốt lắm nên nếu trông cháu thì chỉ có ba chồng và người giúp việc thôi.


Mình thực sự muốn sống ở bên ngọai cho cháu cứng 1 chút (khỏang ngòai 6-7 tháng). Cũng là để ổn định công việc của mình (Mới nghỉ thai sản xong phải vào set up lại công việc khá nhiều). Sau đó có thể về ở luôn với ông bà nội hoặc lý tưởng nhất là mượn được người giúp việc tin cẩn (cái này khó trời thần!) vợ chồng mình về chung cư, cuối tuần thì về nhà ông bà chơi.


Vấn đề ở đây là mình ko biết thuyết phục thế nào, giải thích ra sao với ông bà nội. Nhất là ông nội (hihihi…ông là người rất giỏi hùng biện, nói 1 hồi là mình bị thuyết phục à!) Hồi xưa lý do là ko có người trông cháu, ở bên ngọai cho các dì chăm. Bây giờ đã có người giúp việc rồi. Mình hết lý do để nói rồi. Các bác tư vấn giúp mình nhé….


Sorry cac bac, post ben kia (muc Tam su) ma ko thay ai giup nen minh post lai ben nay...


.