Các mẹ ơi, tư vấn giúp mẹ Boong với, cứ tới nửa đêm về sáng Boong tỉnh dậy và bắt mẹ cởi tã ra cho bằng được, mẹ không cởi thì cu cậu khóc rống lên, cởi xong thì cu cậu không cho mẹ xi tè, thế là có bữa cậu tè ra giường luôn. Hành động này đã xảy ra hơn tháng nay rồi. chẳng hiểu lý do tại sao nữa, nóng thì chắc chắn không phải rồi vì Boong ngủ có máy lạnh nên tương đối mát mẻ. Các mẹ có cao kiến gì giúp mẹ Boong thoát khỏi "vụ" này với,
Còn nữa từ bữa đi nhà trẻ đến nay (1 tháng) Boong nhịn tiểu cho đến khi không chịu được mới kêu bà, mẹ cho đi tè có bữa tè luôn ra quần. Không biết có phải do đi học cu cậu sợ cô giáo quá nên nín tiểu không nhỉ.