Nhìn con ho rũ rượi, khó thở mà em thấy mình bất lực quá các mẹ ạ!
Chào các mẹ, em có hai đứa con, đứa lớn gần 2 tuổi, đứa nhỏ thì mới sinh được vài tháng thôi. Em đang rất lo lắng, không biết bệnh hen suyễn có di truyền không? Vì chồng em bị bệnh hen suyễn, hiện tại đứa lớn cũng bị hen. Em đang lo không biết bệnh hen suyễn có di truyền không, vì sợ thằng con thứ hai cũng bị. huhu
Đứa lớn được bác sĩ phát hiện ra bị hen từ lúc hơn 1 tuổi đến nay vẫn bị, hiện tại em đang cho bé điều trị 1 bác sĩ viện Nhi trung ương và cho con xịt dự phòng nhưng thi thoảng vẫn tái phát. Con bị hen thương lắm mà chưa có phương pháp cụ thể, bác sĩ cứ cho phương pháp theo kiểu đến đâu trị đến đấy chứ chưa cho phác đồ lâu dài. Những lúc nhìn con ho rũ rượi, khó thở sao mà thấy người làm mẹ như em thật bất lực, huhu
Em lập ra topic này mong mẹ nào có con bị như con em thì chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cùng giúp đỡ và động viên nhau với ạ! Mong được sự quan tâm góp ý của các mẹ.