Thảo ơi, thương hai mẹ con quá nhỉ, tội nghiệp bé có thể mẹ hét lên vì đau bé sợ quá nên phản ứng như thế đó mà.


Tấm cũng có giai đoạn như Tít đấy, lúc đó mẹ đau hét lên thì bé khóc, thế là mẹ sợ quá phải nựng bé ngay, thế mà cũng khóc lóc một lúc rồi mới ti lại đấy, chứ không kéo dài đến tận 2 ngày như Tit đâu.


Thảo thử cho Tít ti, lúc bé cắn cố gắng đừng hét lên bé sợ, vừa ti vừa nói chuyện với bé, hoặc hát cho bé nghe, túm lại là làm gì đó thu hút sự chú ý của bé để bé quên việc cắn ti đi.


Thử xem sao nhé. Hy vọng là Tít chỉ làm nũng với mẹ chút chút thôi, chứ bây giờ cai sữa trong lúc mẹ vẫn còn nhiều sữa thì thương lắm. Mẹ cố gắng chịu đau một tí nhé.