Khoe với các mẹ nhé, em đã tìm ra em bé bú mẹ già nhất thế giới rồi đây!



Lúc đầu đọc thấy cái tít em còn tưởng mình bị hoa mắt nhưng nhìn hình rồi thì chẳng trật vào đâu được hết.



webtretho


Bé Belle 6 tuổi đang bú mẹ và vẫn chưa có dấu hiệu cai sữa




Đây là con gái 6 tuổi của tiến sĩ Denise Sumpter ở Mỹ. Bé tên là Belle, 6 tuổi nhưng vẫn được cho bú mẹ và đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu cai sữa. Cái này cũng có nghĩa là mẹ bé sẽ không can thiệp gì hết vào chuyện cai sữa cho con mà quyền tự quyết sẽ hoàn toàn do bé Belle định đoạt.



webtretho


Bà mẹ ở Úc là Al Musa từng gây sốc khi tuyên bố sẽ cho con bú đến năm 10 tuổi




Thực ra đây không phải là chuyện mới mẻ lần đầu. Vào năm 2013, cũng từng có một bà mẹ ở Úc là Al Musa tuyên bố sẽ cho con bú đến năm 10 tuổi. Trong thời điểm phát ngôn gây sốc này được truyền đi thì bà mẹ này vẫn đang cho con gái 5 tuổi của mình bú mẹ.



webtretho


Bà mẹ nhận phải sóng thần dư luận khi tự quay clip cho con trai 5 tuổi bú




Chưa hết, chắc các mẹ còn nhớ cách đây mấy tháng, một bà mẹ cho con trai 5 tuổi bú ti rồi quay clip phát lên mạng chứ? Ngay sau khi đoạn clip bú ti này được phát sóng thì mẹ con nhà này cũng một phen điêu đứng với sóng thần dư luận vì rất nhiều người cho rằng mẹ con nhà này loạn luân.



Các mẹ thấy sao nào? Có thú vị đến mức nên thử không hay là phải ném đá tới cùng những việc làm này đây?



Em cũng đã thử đưa mấy hình ảnh này cho các chị đồng nghiệp của em xem. Đa phần các mẹ đều không tán thành vì rất nhiều lý do khác nhau. Người thì cho rằng cho con bú như thế không còn nguyên thuần là một hình ảnh thiêng liêng của tình mẫu tử nữa, dị hợm lắm. Có mẹ khác lại bảo "ủng hộ mấy mẹ này không khác gì cổ súy mấy mẹ lợi dụng chụp choẹt, live stream khoe thân, làm méo mó hình ảnh mẹ cho con bú. Không khéo những mẹ cho con bú thật còn bị vạ lây, cấm cho con bú giữa nơi công cộng thì khổ cả làng". Thậm chí có mẹ còn nói "lớn rồi mà bú mẹ không chừng sâu răng, lệch răng, hô hốc lên thì bố ai nó thèm dòm”.



Nghe các mẹ nói âu thì cũng có lý nhưng nói thật em thấy ngán lắm rồi ấy! Ngán cái kiểu các mẹ cứ khuyên người khác phải làm thế này thế kia lắm rồi! Tới khi nào thì phụ nữ mình mới biết trân quý mình mà nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn thay vì nhìn nó dưới cái nhìn tiêu cực đây ạ? Khi em cho con bú, cái mà em liên tưởng đến chính là hình ảnh con ôm ấp trong lòng mẹ chứ không phải quan tâm xem con mình là bé trai hay bé gái, là đứa to đầu lớn xác hay chỉ trẻ sơ sinh. Những kiến thức nuôi con mà em có là những gì mà người đi trước đã bày chỉ. Đó là tinh hoa họ đúc kết và truyền lại. Tất cả làm nên những giá trị thực mà chưa chắc những kiến thức khoa học hiện đại trên lý thuyết đã đúng. Trong mạch máu của các mẹ vẫn được nuôi bằng những cái gọi là xưa lắc xưa lơ như vậy đó, thử hỏi có mẹ nào không thành người được không?



webtretho


Phụ nữ chúng ta được tạo ra là để thực hiện thiên chức sinh nở và cho con bú



Phụ nữ chúng ta được tạo ra là để thực hiện thiên chức sinh nở và cho con bú. Chính vì vậy, hơn ai hết mẹ phải là người biết điều gì cần thiết và không cần thiết đối với mình và với con. Em thấy, hiện nay, các mẹ sách vở nhiều quá và cũng phụ thuộc quá nhiều vào những lời tư vấn của các chuyên gia, bác sĩ hoặc truyền thông. Các mẹ đang đứng trước sự nhiễu loạn thông tin đến nỗi không thể tỉnh táo để nhận ra rằng bản năng, chính bản năng làm mẹ mới là thứ có quyền lực lớn nhất. Nếu một người mẹ không dùng bản năng, trực giác làm mẹ của mình thì thử hỏi có thể dám mở miệng hét lớn bảo bác sĩ mổ cho tôi thay vì sinh thường khi biết mình gặp nguy hiểm không? Hay lại im lặng và trao cho họ mặc nhiên quyết định quyền sống chết và chỉ còn biết nằm đấy giãy đành đạch để người nhà đưa về mai táng?



Bản thân những bà mẹ cho con bú ở trên cũng rất tự hào vì những đứa con được nuôi theo cách bản năng. Con họ vẫn phát triển bình thường cả về nhận thức và thể chất thì chắc chắn không có lý do gì để họ phải băn khoăn quá nhiều. Bé Bella thậm chí còn phát triển hơn cả những đứa trẻ khác. Bé hầu như không mắc bệnh và trí nhớ cũng rất trội vượt. Bản thân tiến sĩ Denise cũng không tin rằng mình có thể làm được như hiện tại. Nhưng bản năng người mẹ cho thấy đó là điều tốt nhất bà có thể làm cho con và bà đã không từ chối.



Vậy nên, không có lý do gì để một đứa trẻ lớn xác bú mẹ phải bị chỉ trích cả. Mục đích của những bà mẹ như chúng ta là nuôi con trưởng thành với đầy đủ tình thương và vật chất nhất có thể. Vì thế, hãy ngưng chỉ trích ai đó nếu họ làm tốt điều mà họ mong muốn và cần thiết cho con họ. Và nếu, thực sự em đủ sữa cho con bú theo cách các mẹ này chắc chắn em cũng muốn được thử một lần làm theo bản năng của mình đấy! Hứa luôn!!!



Xem video: Mẹ cho con trai 5 tuổi bú ti bị ném đá là loạn luân:



4Z3Kxt8IxBs