“Gió thì thầm qua ngọn cỏ, con yêu
Những chú chuột đồng không còn kêu “chít chít”
Đã ba mươi tám phút trôi qua rồi đấy
Chúng ta thỏa thuận rồi mà? Ngủ đi nhé, con yêu!”
Đây là một đoạn trích mà mình rất thích trong cuốn sách thơ “Ngủ đi nào con yêu”. Mình được biết đây là một trong những cuốn sách thiếu nhi đặc biệt được yêu thích trên toàn thế giới, chắc vì nội dung của nó cực sáng tạo, hấp dẫn đối với cả bố mẹ và các con. Nếu các bạn đang quay cuồng với suy nghĩ “không biết làm thế nào để con mình ngủ đúng giờ” thì hãy thử mua cuốn này và kiên quyết như người bố trong truyện nhé.
Mình mua cuốn này cho cháu mình, mà trước khi đi ngủ nàng ý chăm chú xem chưa kìa (mặc dù chưa biết đọc :))
