Các mẹ thông thái giúp mình nhé. Mùa đông cho bé mặc thế nào là đủ ấm. Vợ chồng mình hôm nay đang tranh cãi về vấn đề này. Bé nhà mình được 2 tháng 22 ngày tuổi. Nhà mình không dùng điều hòa, nhiệt độ phòng mấy hôm nay 19 đến 20 độ. Mẹ chồng mình dạy rằng khi bé ngủ thì chỉ nên mặc 1 áo mỏng, lúc dậy thì mặc thêm áo. Con mình ăn sữa ngoài, 1 đêm cháu bú từ 2 đến 3 lần. Bé cứ dậy là hét toáng lên, trộm vía háu ăn, mình có khi phải một tay bế bé, một tay pha sữa, sợ bé khóc làm thức giấc mọi người. Mình và nhà chồng đang xung đột về vụ mặc quần áo mùa đông cho cháu. Mình thì sợ con lạnh, bé hay bị ho, sổ mũi, ngạt mũi lắm ạ. Mấy hôm rét này, mình mặc cho con 1 áo coton mỏng bên trong, rồi đến 1 áo len mỏng cổ 3 phân, ngoài cùng là một áo sơ mi thô. Khi đi ngủ thì vẫn cho cháu mặc vậy, đắp thêm chăn cho cháu, vậy mà mẹ chồng cứ la toáng lên là trẻ con nó nóng lắm, con mặc cho nó như thế nó chịu thế nào được. Mình và chồng lại vừa nói nhau chuyện mặc quần áo, đắp chăn cho con, mệt quá. Sáng nay con ngủ dậy, trước khi bồng con ra khỏi giường có quấn thêm cho con tấm chăn, định bụng 1 lúc cho con hết ngái ngủ thì thôi, mẹ chồng nhìn thấy, mắng con dâu, giật tung chăn của cháu. Cháu hắt hơi, ho cạch cạch, xót con quá. Mẹ chồng nói: Không biết nuôi con thì phải hỏi chứ. Chồng giờ cũng nghe mẹ. Thế này con đến viêm phổi sớm. Các mẹ có ý kiến gì hay không ạ!