Mùa đông bé phải đóng bỉm cả ngày, các mẹ giúp với !
Các mẹ ơi giúp em với.chả là bé nhà e đc gần 6 tháng rùi, đợt trước trời còn nóng thì e chỉ đóng bỉm cho bé vào ban đêm thôi,còn ban ngày e xi cho bé đi vs nên bé quen được xi lắm.hic hic nhưng từ ngày trời rét nhà e bỏ đệm xuống nằm thì e đóng bỉm cả ngày cho con,một phần là sợ con tè ra quần bị lạnh,một phần là giường trải đệm rồi nên ko thể để bé tè ra đệm đc.giờ con em lại quên mất nết xi rồi,muốn tháo bỉm ra cho con thoải mái nhưng lại sợ con tè ra đệm,rồi đang ngủ lại tè dầm thì khổ lắm.em cứ băn khoăn mãi mà chả biết làm cách nào cho con yêu ko phải đóng bỉm mà cũng ko lo bé tè ra đệm nữa.bé là con trai ạ,ai thấy cũng bảo có chim sao phải đóng bỉm nó khó chịu.mẹ nào có con nhỏ tầm như em thì có cách nào chỉ cho e với ạ.em cảm ơn