LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH CẢ KHÔNG BỊ TỦI THÂN
LÀM THẾ NÀO ĐỂ ANH CẢ KHÔNG GANH TỊ VỚI EM
Điều kiện kinh tế cũng hạn hẹp, thêm em thì thêm chi tiêu, anh cả không được cưng chiều, đầy đủ như trước nữa. Thấy thương anh cả quá mọi người à. Sợ con tủi thân nữa chứ.
Nhiều hôm, mẹ đi làm về mệt chỉ kịp cho em ăn mà anh thì phải tự ngồi ăn, thấy con mặt mếu méo nhưng cũng chỉ biết nịnh : ”Con ăn đi cho nhanh lớn…”, chỉ ước là có nhiều thời gian để chăm được cả 2 anh em tốt hơn.
Có lần, mình đang dạy anh cả học mà em khóc vội chạy ra bế em, chơi với em 1 tí vào đã thấy anh vẽ linh tinh hết cả quyển vở. Mình quát mắng, thì con mếu máo “Tại mẹ không dạy con học đó chứ…”. Nghĩ lại thấy thương con, hóa ra con muốn mẹ dạy học đó.
Dạo gần đây, mình thấy anh cả khác hơn, càng ngày càng không thân với em và mẹ nữa. Anh cả hay tranh đồ chơi của em, lúc mẹ không để ý còn đánh trộm em. Con như vậy có phải con đang ganh tị với em không ạ? Hình như con đang bị tủi thân
Em chả biết làm thế nào để dành thời gian quan tâm được cả 2 con đâu ạ. Các mom có bí quyết gì chia sẻ giúp em với ạ.

